Kết quả tìm kiếm cho "khúc hát"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1063
Tối 1/3, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXIV, với chủ đề “Trước biển lớn”.
Chương trình nghệ thuật chính luận kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Quảng Ngãi khắc họa chân dung một nhà lãnh đạo kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lễ ra quân Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh).
Khi tiếng chim kêu chiều vọng về từ các cánh đồng lúa bạt ngàn, lòng tôi lại trĩu nặng nghĩ suy về những người mở đất phương Nam.
Theo hãng tin AP ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump mở đầu Thông điệp Liên bang bằng viễn cảnh lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, cách mô tả đó trái ngược với tâm lý của nhiều người Mỹ vẫn lo lắng về tài chính và cho rằng họ chưa được hưởng lợi từ các chính sách của ông.
Tối 24/2, chương trình hòa nhạc “New Year Concert 2026” chào Xuân Bính Ngọ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; các Đại sứ, Đại biện và khách quốc tế… cùng đông đảo khán giả.
Công nghệ điểm ảnh OLED định hướng kết hợp cùng phần mềm thông minh sắp tới có thể bảo vệ thông tin nhạy cảm trên nhiều dòng smartphone cao cấp hơn.
Trong những năm gần đây, sách và các ấn phẩm Tết đã dần trở thành món quà tinh thần quen thuộc, truyền tải những giá trị truyền thống bằng cách diễn đạt gần gũi với nhiều thế hệ.
Tôi đã già rồi - cái tuổi mà đôi chân không còn nhanh, ánh mắt không còn tinh như thuở nào. Thế nhưng, mỗi độ xuân về, lòng tôi vẫn nao nao, rạo rực. Ở nơi núi rừng ấy, mùa xuân về nhẹ như một làn mây, trong như giọt sương sớm, dịu dàng như tiếng suối chảy qua khe đá. Và giữa đất trời trong trẻo, phiên chợ vùng cao lại hiện lên, rộn ràng mà bình yên, giản dị mà thắm đượm tình người.
Mùa xuân trở về trên triền núi, nhẹ như hơi thở của đất trời. Mây trắng lững lờ vắt qua mái nhà sàn, nắng rắc vàng trên bậc đá rêu. Giữa không gian ấy, tiếng đàn tính bỗng ngân lên, trong vắt, như giọt sương tan giữa buổi ban mai.
Mùa gió chướng vừa ngoảnh lại, An Giang đã rộn ràng bằng những giai điệu mới. Từ phòng thu đến sân khấu, các nhạc sĩ gửi vào ca khúc tình yêu quê nhà, nhịp sống hôm nay và lời chúc bình an cho một năm vừa mở cửa.
CLB Thanh Hóa là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần thi đấu kiên cường có thể dẫn lối cho tập thể vượt qua nghịch cảnh, dẫu cho nghịch cảnh ấy vượt quá sức chịu đựng của bất cứ ai.