Kết quả tìm kiếm cho "khoác áo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2420
Đội hình đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản dự World Cup thiếu những ngôi sao thành danh tại châu Âu như Katoru Mitoma chơi ở Ngoại hạng Anh hay Takumi Minamino đang thi đấu tại giải Ligue 1.
Nằm cách trung tâm thành phố chừng 30km, ở độ sâu hơn 50m dưới lòng đất, hang động Béni Add có tuổi đời hàng triệu năm này là một trong những kỳ quan địa chất lớn nhất Bắc Phi.
Nếu có dịp ghé thăm An Giang, mời bạn một lần dừng chân bên bờ sông Hậu, dòng sông mà người dân vẫn luôn tự hào ví von là "dải lụa óng ả" nhất miền tây.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi đưa ma túy từ đất liền ra đảo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Hàng năm, cứ vào cuối mùa Xuân (tháng 5) - đầu mùa Hè (tháng 6), khắp các vùng quê nước Anh lại khoác lên mình một màu áo tím dịu dàng của hoa oải hương, tạo nên một vẻ dẹp thanh lịch, yên bình và đầy chất thơ.
Gần 300 học sinh TP.HCM nhập học mùa COVID-19 nay ra trường tiểu học, mang theo bản lĩnh vượt khó và nhiều ký ức học online đặc biệt.
Tết Roya Haji còn gọi là Tết của sự yêu thương và tha thứ của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam) ở An Giang. Năm nay, Tết Roya Haji diễn ra từ ngày 27 đến 29/5, đây là dịp đồng bào Chăm sum vầy, gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Giữa những vụ việc gây tranh cãi ồn ào về Liên đoàn Cờ Việt Nam, tình bằng hữu - đồng đội của Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn phần nào giúp người hâm mộ Việt Nam cảm thấy ấm áp, thêm niềm đam mê với môn thể thao trí tuệ này.
Những đứa trẻ miền ven biển lớn lên cùng vị mặn của gió và nước biển. Có em chưa kịp học hết cấp 2 đã rời xa trường lớp, gánh trên vai nỗi lo cơm áo của cả gia đình. Tuổi thơ của các em vì thế cũng sớm nhuốm màu nhọc nhằn như sóng nước quanh năm ngoài cửa biển.
Với người dân xã Tân Hội (tỉnh An Giang), chú năm Sinh, sáu Khanh, tư Hiền hay ba Xây… được xem là “những người ăn cơm nhà, lo cho hàng xóm”. Nhiều năm tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, họ luôn “trên từng cây số” hỗ trợ lực lượng công an giải quyết mâu thuẫn trong dân, bắt trộm cắp, cướp giật ở địa phương.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn của xã Châu Phong (tỉnh An Giang), em Phan Thị Ngọc Ngà vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Từ những con đường nhỏ nhiều cỏ dại, rác thải và bụi bặm, nhiều tuyến đường ở xã Vĩnh Hòa Hưng nay đã phủ màu xanh cây trái, hoa kiểng và ánh đèn. Sự đổi thay ấy bắt đầu từ ý thức giữ gìn môi trường của chính người dân địa phương.