Kết quả tìm kiếm cho "màn hình giọt nước"
Kết quả 241 - 252 trong khoảng 251
Món nhút dại nào có cao sang gì lại trở nên gắn kết những đứa trẻ, hầu như tuần nào chúng tôi cũng rủ nhau cùng làm nhút. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần hình dung đến món nhút trẻ con ngày đó, tôi lại nuốt nước bọt vì thèm!
Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, các nhà vườn đã thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống hạn trên cây trồng. Riêng đối với vườn cây ăn trái của gia đình anh Nguyễn Tấn Mẫn (ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang) đã tìm ra giải pháp hữu hiệu giúp vườn cây ăn trái của gia đình phát triển xanh tốt bằng hệ thống tưới nhỏ giọt.
Dẫu đã biết cán bộ, chiến sĩ (CBCS), người dân làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo rất gian khổ, khó khăn nhưng khi trực tiếp chứng kiến, thăm hỏi và trải nghiệm tại Trường Sa, chúng tôi càng khâm phục, quý mến họ, bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước.
Trường Sa - tên gọi thân thương và thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim bao thế hệ người dân đất Việt. Quân- dân trên quần đảo, nơi “đầu sóng, ngọn gió” thật kiên trung, bất khuất, chấp nhận hy sinh bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc, là bằng chứng hào hùng, khẳng định sức sống mãnh liệt của biển, đảo quê hương.
Kiểm tra mắt thường xuyên cần thiết ngay cả khi bạn không có các triệu chứng sức khỏe nào với mắt. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng là chìa khóa để giữ cho mắt khỏe mạnh, và có thể làm giảm nguy cơ bệnh về mắt.
Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018 kết thúc, các vận động viên Triều Tiên đã rời Hàn Quốc lên đường về nước.
Tờ 2 đô la Mỹ không chỉ mang lại may mắn mà còn có nhiều ý nghĩa khác, khiến nó được săn lùng.
Nhiều người thích điện thoại pin rời vì có thể dễ dàng thay thế pin. Tuy nhiên, chỉ có thiết kế pin liền mới có thể đem tới những mẫu smartphone tốt nhất dành cho bạn.
Gần 2 ngày, đêm hành trình trong sóng lớn và ngược gió, đoàn chúc Tết số 2 do đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến bãi cạn Tư Chính và chuyển hàng, quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Nhà giàn DK1/12. Đây là nhà giàn nhận được quà Tết sớm nhất so với 15 nhà giàn trong toàn tuyến DK1.
Bao lâu rồi chúng ta mới lại có cảm giác thấp thỏm chờ đợi một trận bóng có đội tuyển quốc gia tham dự? Bao lâu rồi mới nhảy nhót, hò reo, vẫy tay cười với người lạ, hòa vào đám đông hát vang không ngại ngần?
Tôi rất ấn tượng với tên một tập thơ vừa xuất bản của Nguyễn Ngọc Mai 'Tìm mình giữa sắc không'