Kết quả tìm kiếm cho "mượn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 37156
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử Thẩm phán ITLOS mở ra bước ngoặt mới trong hợp tác pháp lý quốc tế của Việt Nam về luật biển.
Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Lễ ra mắt sách “Hoa vườn Bác” tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng địa phương và các thế hệ người làm báo tham dự.
Ngày 19/6, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Có những buổi chiều ở Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) khiến ta ngỡ như vừa đi qua hai không gian khác nhau: Một Biển Hồ xanh trong, tĩnh lặng và một Biển Hồ đa sắc, huyền ảo khi hoàng hôn buông xuống.
Với điểm số tuyệt đối ở môn Toán, Lê Mai Hương trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Phù Ninh.
Trước thực trạng nhiều người dân trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo núp bóng “sở hữu kỳ nghỉ”, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ cảnh báo về các thủ đoạn ngày càng tinh vi mà còn kêu gọi những cá nhân đã tham gia, tiếp tay cho các doanh nghiệp vi phạm sớm ra đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét theo quy định của pháp luật.
Ngày 19/6, UBND xã Châu Phú phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Tổ Đại biểu số 13 HĐND tỉnh An Giang khóa XI tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.
Sáng 19/6, nhiều đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đến thăm, chúc mừng Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Sáng 19/6, đoàn công tác tỉnh An Giang do đồng chí Trương Thị Ánh Loan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Dân tộc và Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 5 hộ dân bị thiệt hại do sạt lở bờ sông đang sinh sống tại khu nhà Đại đoàn kết liền kề thuộc ấp Vĩnh Phước, xã Phú Hữu.
Nhà tôi có nguyên một “gia phong” bắt đầu từ mâm cơm. Má hay nói: “Con người ta học điều đầu tiên cũng từ cái ăn”. Bởi vậy trước khi biết cầm đũa cho gọn, tôi đã được dạy khoanh tay mời cơm ông bà, cha mẹ. Mời phải đàng hoàng, nhìn vào người lớn chớ không lí nhí cho có lệ. Có bữa ham chơi chạy vô ngồi xuống ăn trước, chưa kịp cầm chén thì má gõ nhẹ đầu đũa vào tay: “Mời đi con. Ăn cơm cũng là học làm người”.
Từ những căn nhà tạm bợ, dột nát, nhiều hộ nghèo ở xã Long Kiến nay đã có mái ấm kiên cố nhờ chương trình hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Không chỉ giúp người dân an cư, những căn nhà mới còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.
Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn xu hướng "staycation" - tận hưởng kỳ nghỉ hè ngay tại nơi mình sinh sống để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tìm kiếm những trải nghiệm thư giãn theo cách riêng.