Kết quả tìm kiếm cho "muốn khoác áo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1033
Là sân chơi tìm kiếm những gương mặt thương hiệu, The Face Vietnam đề cao cá tính, bản lĩnh và khả năng tạo dấu ấn riêng của mỗi thí sinh. Chương trình vừa có cuộc tuyển chọn đầu tiên ở Hà Nội.
Với hệ sinh thái ngập nước đặc sắc cùng cảnh quan xanh mát quanh năm, rừng tràm Trà Sư, xã An Cư, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến An Giang.
Hãy tưởng tượng bạn đang ở cửa hàng bán cả quần áo nam và nữ. Một chiếc sơ mi kiểu dáng đơn giản thu hút sự chú ý của bạn. Khi cầm lên xem, bạn băn khoăn không biết đó là áo dành cho nam hay nữ.
Những đứa trẻ miền ven biển lớn lên cùng vị mặn của gió và nước biển. Có em chưa kịp học hết cấp 2 đã rời xa trường lớp, gánh trên vai nỗi lo cơm áo của cả gia đình. Tuổi thơ của các em vì thế cũng sớm nhuốm màu nhọc nhằn như sóng nước quanh năm ngoài cửa biển.
An Giang mùa nào cũng đẹp. Cái đẹp đến từ cảnh sắc, đến từ văn hóa đặc sắc Kinh, Chăm, Khmer, Hoa. Đi qua những làng Chăm yên bình bên dòng sông Hậu, ghé thăm các ngôi chùa Khmer cổ kính tại Bảy Núi, du khách được trải nghiệm sâu một nét văn hóa đáng nhớ: Trang phục đồng bào dân tộc.
Du lịch Việt cần phải có quy hoạch tổng thể và bài bản; tập trung vào chiều sâu, giá trị trải nghiệm, tính độc đáo khác biệt và bản sắc văn hóa làm nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Phượt xe máy từ lâu đã trở thành một trong những cách khám phá Việt Nam được nhiều du khách yêu thích. Từ những cung đường đèo hùng vĩ ở miền Bắc đến các tuyến ven biển miền Trung hay miền Tây sông nước, hành trình trên hai bánh mang lại cảm giác tự do và kết nối rất riêng với cảnh quan, văn hóa và con người địa phương.
Phố lên đèn, nhiều mái nhà dần khép cửa nghỉ ngơi, đâu đó vẫn có những phận người tất bật mưu sinh. Từ những chuyến xe đêm đến phiên chợ rạng sáng, họ âm thầm đổi đêm dài lấy kế sinh nhai.
Mồ côi cha từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, nhưng em Nguyễn Tuấn Lam chưa bao giờ để nghịch cảnh ngăn bước mình trên con đường học tập. Bằng ý chí vươn lên và tinh thần không ngừng nỗ lực, nam sinh lớp 12C1, Trường THPT Phú Quốc đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong học tập và tích cực tham gia các phong trào Đoàn tại nhà trường.
Tháng 5, hoa phượng lại đỏ rực sân trường. Những ai từng đi qua tuổi học trò, sắc đỏ ấy luôn gợi nhớ những ngày cuối năm học, những trang lưu bút và một thời áo trắng đã xa.
Dù vẫn còn 5 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng mùa giải chuyên nghiệp 2025 - 2026 của bóng đá Việt Nam đã gần xác định được nhà vô địch.
Giữa trùng khơi đầy nắng gió, những chuyến tàu chở yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt đường xa đến với học sinh nghèo vùng biển, đảo. Không chỉ trao tặng quà, sách vở, các cán bộ, chiến sĩ Công an còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.