Kết quả tìm kiếm cho "nạn buôn người"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1597
Các đối tượng lừa đảo đánh tráo hay gửi mã QR code cho người dân để chiêu dụ nhận quà thưởng hoặc tiền mặt. Nhưng thực chất thông qua mã QR code, chúng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân.
Vòng đàm phán mới nhất của Liên hợp quốc về tình hình Afghanistan, với lần đầu tiên có sự tham gia của đại diện Taliban, đã khép lại. Tuy chưa đạt được bước tiến quan trọng nào do quan điểm khác biệt giữa các bên nhưng cuộc họp cho thấy tín hiệu tích cực về lộ trình đưa người dân Afghanistan đến với cuộc sống ổn định và giải quyết vấn đề nhân đạo ở quốc gia Nam Á này.
Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo của Phủ Tổng thống Ecuador ngày 5/7 cho biết cảnh sát nước này đã giải cứu thành công 49 người bị băng đảng buôn ma túy Los Lobos bắt cóc.
Có một đội thiện nguyện sống cho mình vào ban ngày, cho mọi người vào ban đêm. Họ rong ruổi khắp nẻo đường từ phố thị đến làng quê biên giới, mang lại chút bình yên, sự giúp đỡ quý giá đối với người lỡ đường.
Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, ít nhất 116 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo ở bang miền bắc Uttar Pradesh, ngày 2/7 (giờ địa phương).
Chạng vạng hôm ấy, dường như sông cũng khóc. Anh tôi đã mãi mãi ký gửi giấc mơ của mình cho dòng sông, những giấc mơ dằng dặc vô tận…
Chiều 27/6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2024.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây thông báo chiến dịch quân sự của lực lượng nước này tại Dải Gaza sẽ sớm bước vào giai đoạn mới.
Chiều 25/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã dự chủ trì và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Mặc dù tôi không thích ca hát nhưng vẫn nhớ như in những câu trong bài 'Bàn tay mẹ' (nhạc: Bùi Đình Thảo, thơ: Phạm Hữu Yên) mà cô giáo đã dạy: 'Bàn tay mẹ bế chúng con/Bàn tay mẹ chăm chúng con'.
Bà Võ Thị Mết (60 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bệnh nặng, nhưng không còn khả năng điều trị. Hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà khiến nhiều người đau lòng.
Sáng 24/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6). Hơn 1.200 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự.