Kết quả tìm kiếm cho "ngày chết chóc"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 192
Sáu siêu kính viễn vọng cùng hướng về người anh em lạnh và bí ẩn nhất của Trái Đất và khám phá ra những điều hết sức lạ lùng đang diễn ra trên hành tinh này.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 27-1, các nhà chức trách địa phương và tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ cho biết 6 người di cư trái phép đến châu Âu đã bị đuối nước và 30 người khác mất tích sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Zarzis thuộc miền Đông Nam Tunisia, gần biên giới Lybia.
Do có thể nhanh chóng khép cánh lại khi bị chạm vào, loại hoa long đởm (gentiana) ở cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) đã được mệnh danh là “e thẹn” nhất thế giới.
Bộ Y tế Thái Lan thông báo, nước này vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên qua đến biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Bóng đá là một trò chơi khó đoán và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, những màn ngược dòng không hề hiếm và đội tuyển Việt Nam đủ khả năng để tự tạo nên phép màu vào tối nay.
Theo dự báo của giới chức y tế Ấn Độ, Omicron sẽ trở thành biến chủng thống trị tại nước này sau khi vượt qua Delta.
Ngày 18-12, bác sỹ Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, tại Cơ sở 4 điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bệnh viện Vũng Tàu phụ trách vừa tiến hành xuất viện cho một em bé trước đó bị ngưng tim, ngưng thở khi mới chào đời. Đây là con của một sản phụ bị nhiễm SARS-CoV-2 trong tình trạng nguy kịch.
Hãng dược Pfizer (Mỹ) dự báo COVID-19 có thể kéo dài đến năm 2024, chỉ vài ngày sau khi WHO bày tỏ sự tin tưởng rằng đại dịch có thể kết thúc vào năm tới.
Số ca nhiễm Omicron tăng mạnh trên khắp châu Âu khiến tình dịch bệnh tại lục địa thêm trầm trọng trong bối cảnh biến thể Delta vẫn đang lan rộng.
Làn sóng dịch bệnh COVID-19 bất ngờ suy giảm ở Nhật Bản và châu Phi, trong khi tăng ở một số nước châu Âu.
Có một điều gì đó “bí ẩn” đang xảy ra ở châu Phi khiến các nhà khoa học bối rối. Châu Phi không có vaccine và các nguồn lực để chống lại COVID-19 như ở Châu Âu và Mỹ, nhưng họ có vẻ đang làm tốt hơn.
“Covid-19 đã cướp đi ba mẹ tôi, bây giờ nhà chỉ còn mình tôi với nỗi nhớ khôn nguôi”, chị Thảo tâm sự. Hôm nay, cả nước sẽ tưởng niệm hơn 23 ngàn người mất vì Covid -19, trong đó có ba mẹ chị Thảo.