Kết quả tìm kiếm cho "nghi thức tang lễ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27595
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
Từ nghi lễ tôn vinh thần Rhea thời Hy Lạp cổ đại đến chiến dịch của Anna Jarvis tại Mỹ, Ngày của Mẹ đã trở thành dịp tri ân mẹ vào Chủ nhật thứ hai tháng 5.
Từ các di sản UNESCO đến những sản phẩm nghệ thuật hiện đại gây tiếng vang quốc tế, văn hóa Việt đang trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia.
Tỷ giá USD hôm nay (10/05): Rạng sáng nay (10/05), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.112 đồng.
Với hơn 1 triệu lượt thí sinh tham gia, sau 5 vòng tranh tài, 32.303 học sinh đã được vinh danh ở các bộ môn Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý.
Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước; góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tỷ lệ tăng là 8%) từ ngày 1/7.
Ngày 9/5, UBND xã Cô Tô (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công xây cầu Hạt Cát Vàng 35, ấp Tân Thạnh.
Sáng 9/5, Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế điều dưỡng (12/5) và Hội nghị khoa học điều dưỡng năm 2026.
Ngày 8/5, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với UBND xã Ô Lâm, nhằm nắm bắt tình hình thực tế và tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.
Từ những buổi xuống tận ấp giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ làm giấy tờ cho người dân ngay tại nhà, mô hình “Ngày dân vận chính quyền - Thứ bảy vì dân phục vụ” ở xã Tân Hội (tỉnh An Giang) đang lan tỏa tinh thần “người dân ở đâu, chính quyền phục vụ ở đó” bằng những việc làm thiết thực.
Có những người cha sống cả đời như cây lúa ngoài đồng. Không nói nhiều. Không biết kể chuyện hay. Chỉ cúi mặt xuống đất mà sống, mà thương con bằng đôi tay chai sần và những giọt mồ hôi mặn chát. Tía tôi là người như vậy.