Kết quả tìm kiếm cho "phẫu thuật thẩm mỹ"
Kết quả 277 - 288 trong khoảng 382
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn bài viết trên trang 'Project Syndicate' ngày 21-4 cho biết những các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những nước nghèo, vẫn dễ bị tổn thương hơn so với các nước giàu có phát triển, không chỉ vì những hậu quả y tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra mà còn cả tình trạng mất an ninh, ổn định xuất phát từ những phản ứng đối với dịch bệnh.
Ngày 21-4, theo tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ Khoa phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ của Bệnh viện đã nối thành công trường hợp cẳng tay bị cắt đứt rời bởi máy nghiền bột gạo. Đó là trường hợp anh T.Đ.T (44 tuổi, Hà Nam) bị các lưỡi dao của máy nghiền bột cắt đứt cẳng tay bên trái.
Phát hiện trường hợp đầu tiên trên thế giới lây truyền virus corona chủng mới từ một bệnh nhân Covid-19 đã tử vong sang một bác sĩ pháp y ở Thái Lan.
Nữ nhân viên quán karaoke đi phẫu thuật thẩm mỹ với ý định trốn tránh sự truy tìm của lực lượng công an.
Tính đến trưa 30-3, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Nga đã lên tới 1.836 người tại 71 tỉnh thành trên khắp cả nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong thời gian 2 tuần tới, chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người.
“Tự cách ly” với một số những người giàu có nhất thế giới có nghĩa là làm xét nghiệm Covid-19 ở nước ngoài, có bác sỹ riêng và ẩn náu dưới mặt đất.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020), chúng tôi có dịp lắng nghe Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1970, quê quán TP. Long Xuyên, chủ cơ sở thẩm mỹ Thanh Tuyền tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Long Xuyên) chia sẻ tâm tình.
Theo Viện Y học Quốc gia, người đầu tiên tham gia thử nghiệm là một công dân Mỹ đã hồi hương sau khi bị cách ly trên con tàu du lịch Diamond Princess.
Cách đây 65 năm, ngày 27-2-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Hội nghị cán bộ y tế và ngày 27-2 trở thành Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 65 năm qua, ngành y tế Việt Nam không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học thế giới.
Tôi tên là Trần Thị Bé Sáu (Đan Trinh), hiện là một nhân viên lễ tân & sales thẩm mỹ. Nhanh nhẹn, hòa đồng, được bạn bè và đồng nghiệp yêu mến, tôi còn có một ngoại hình khá ưa nhìn. Nhưng trong lĩnh vực thẩm mỹ, thì vẫn chưa gọi là hoàn hảo để đáp ứng cho nhu cầu công việc. Mặc dù lúc nào cũng vui vẻ, nhưng những đường nét chưa hoàn hảo của gương mặt ít nhiều ảnh hưởng đến sự tự tin của tôi khi giao tiếp với khách hàng.
Lý Thái Tông, Phạm Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác... là những danh nhân Việt Nam tuổi Canh Tý, cùng nhiều người tuổi Tý nổi tiếng khác như Nguyễn Xí, Phùng Khắc Khoan, Huỳnh Thúc Kháng...