Kết quả tìm kiếm cho "sáng có sương mù"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 1221
Ngày cuối tuần, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù, còn khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/3, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác, khu vực Nam Bộ trời nắng nóng.
Xã hội hiện đại khiến con người càng ngày càng đối mặt nhiều hơn với căng thẳng và tình trạng rối loạn giấc ngủ thường xuyên. Cũng vì thế "du lịch ngủ" đang nổi lên như một xu hướng độc đáo.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.
Thất bại dưới tay Man United ở tứ kết FA Cup không chỉ khiến Liverpool để vuột mất cơ hội giành "cú ăn 4" hiếm thấy trong lịch sử làng cầu xứ sở sương mù.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5.
Giai đoạn mùa nóng ở miền Bắc, miền Trung nền nhiệt cả nước vẫn cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C; khả năng cao xảy ra những điểm nắng nóng kỷ lục.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 16 ngày 17/3 phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, khu Tây Bắc từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (15-3), miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa phùn, nồm ẩm ở một vài nơi...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, vùng núi xuất hiện mưa rào, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trong đó tại thủ đô Hà Nội xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, đêm và sáng trời rét.
Ngày ra đi, Bảo nói với tôi nhất định Bảo sẽ trở về chốn này. Và rồi Bảo không về. Bánh xe thời gian cứ quay mải miết. Những mùa xuân lần lượt trôi qua trong nuối tiếc, bâng khuâng, hồ nghi, nỗi buồn pha lẫn sự đợi chờ vô vọng. Bảo ngày một xa dần.