Lũ lụt ở Texas: Số người thiệt mạng tăng mạnh, Tổng thống Trump ban bố tình trạng thảm họa

07/07/2025 - 09:24

Theo hãng tin Reuters, số người thiệt mạng do lũ lụt thảm khốc tại Texas (Mỹ) đã tăng lên ít nhất 78 người vào 6/7, trong đó có ít nhất 28 trẻ em, trong khi khu vực này đang đối mặt với tình trạng lũ chồng lũ khi "bức tường nước" được báo cáo là sắp đổ về.

Chú thích ảnh

Một chiếc xe tải bị vướng vào cây trên bờ sông Guadalupe. Ảnh: Getty Images.

Ông Larry Leitha, Cảnh sát trưởng hạt Kerr, khu vực Texas Hill Country, cho biết rằng đã có 68 người thiệt mạng do lũ lụt tại hạt này - tâm điểm của đợt lũ - trong đó có 28 trẻ em. Thống đốc bang Texas Greg Abbott, phát biểu tại cuộc họp báo chiều 6/7, cho biết thêm 10 người khác đã thiệt mạng ở các khu vực khác tại Texas và 41 người được xác nhận mất tích.

Một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là trại hè Camp Mystic - một trại hè đã tồn tại cách đây gần một thế kỷ dành cho nữ sinh theo đạo Thiên Chúa. Cảnh sát trưởng Leitha cho biết vào 6/7 rằng vẫn còn 10 trại viên và một hướng dẫn viên tại Camp Mystic mất tích.

Chú thích ảnh

Quang cảnh hoang tàn bên trong tại trại hè Camp Mystic ở bang Texas vào ngày 5/7.2025. Ảnh: Getty Images

“Thật sự khủng khiếp khi chứng kiến những gì các em nhỏ phải trải qua”, ông Abbott – người đã thị sát khu vực vào ngày 5/7 - cam kết tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Đợt lũ xảy ra sau khi sông Guadalupe gần đó bị vỡ bờ khi một khối lượng nước mưa lớn trút xuống khu vực miền Trung Texas từ hôm 4/7 - đúng dịp Quốc khánh Mỹ.

Ông Nim Kidd, người đứng đầu Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Texas, thông báo tại cuộc họp báo chiều 6/7 rằng trận lũ đã khiến thêm 3 người thiệt mạng tại hạt Burnet, 1 người tại hạt Tom Green, 5 người tại hạt Travis và 1 người tại hạt Williamson.

“Các bạn sẽ thấy số người thiệt mạng còn tiếp tục tăng trong hôm nay và ngày mai”, ông Freeman Martin, Giám đốc Sở An toàn Công cộng Texas, cũng cho biết vào ngày 6/7.

Giới chức địa phương cho biết hôm 5/7 rằng hơn 850 người đã được giải cứu, bao gồm cả những người bám trên cây, sau khi một cơn bão bất ngờ trút lượng mưa lên tới 380 mm xuống khu vực cách San Antonio khoảng 140 km về phía Tây Bắc.

Nước tiếp tục về và nguy cơ lũ chồng lũ

Ông Nim Kidd cho biết ông đã nhận các báo cáo chưa được xác nhận về “một bức tường nước khác” đang đổ xuống một số nhánh trong lưu vực sông Guadalupe, khi mà mưa tiếp tục rơi trên nền đất đã bão hòa nước từ hôm 4/7.

Ông cho biết, máy bay do thám đã được triển khai để theo dõi tình hình lượng nước sẽ tiếp tục đổ về trong những ngày tới, đồng thời phát đi cảnh báo rằng lực lượng tìm kiếm cứu nạn rút khỏi khu vực sông để đảm bảo an toàn.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ trong ngày 6/7 đã ban hành cảnh báo lũ lụt và khuyến cáo cho khu vực miền Trung bang Texas khi mưa tiếp tục rơi, có khả năng làm phức tạp thêm công tác cứu hộ.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã được kích hoạt vào ngày 6/7 và đang triển khai nguồn lực cho việc cử lực lượng phản ứng đầu tiên tới Texas sau khi Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng – theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa.

Trong một thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Tôi vừa ký ban bố tình trạng thảm họa lớn cho hạt Kerr, Texas, nhằm đảm bảo đội ứng cứu dũng cảm đầu tiên của chúng ta ngay lập tức có đủ nguồn lực cần thiết”.

“Chính quyền Trump tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lãnh đạo bang và địa phương. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã có mặt tại hiện trường vào hôm qua cùng với Thống đốc Greg Abbott, người đang nỗ lực hỗ trợ người dân tiểu bang tuyệt vời của ông. Lực lượng Tuần duyên Mỹ, cùng với lực lượng cứu hộ của bang, đã cứu sống hơn 850 người”, ông nói thêm.

Nói về trận lũ trên, ông Trump miêu tả: "Những gia đình này đang phải chịu đựng một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi, với nhiều sinh mạng đã mất và nhiều người vẫn mất tích".

Theo TTXVN