Mùa lên non vãng cảnh

07/03/2025 - 06:40

 - Cái nắng hanh hao của miền sơn cước có phần gay gắt, nhưng không ngăn được bước chân háo hức của lữ khách. Họ len lỏi qua các vồ đá gập ghềnh để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, tìm chút yên bình trên chốn bồng lai.

Lữ khách khám phá điện Đá Chuông (núi Tô)

Leo núi trải nghiệm

An Giang là tỉnh được thiên nhiên ban tặng địa hình núi non hùng vĩ, gắn với những câu chuyện tâm linh huyền bí, thu hút lữ khách phương xa đến tham quan. Năm nào cũng vậy, vào thời điểm sau Tết kéo dài đến Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, bà con về đây trẩy hội. Cúng bà xong, du khách tranh thủ vào núi Két (TX. Tịnh Biên) tham quan, cúng kiếng. Địa hình núi Két có độ dốc dựng đứng, từ dưới chân núi, lữ khách ai nấy nhấc từng bước chân nặng trịch lên bậc thang cho tới khi nào chạm đỉnh. Mặc dù, núi Két không cao, nhưng hiện nay chưa có đường bộ để xe lưu thông, người dân và du khách muốn lên núi chủ yếu đi theo lối mòn bậc thang. Ở đây, có những “cửu vạn” dẻo dai vác nước đá thuê cho chủ quán từ dưới chân núi mang lên tận đỉnh phục vụ lữ khách phương xa.

Leo một đoạn, chúng tôi gặp gia đình anh Trần Văn Toàn (45 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau) đang cố gắng chinh phục đỉnh núi. Ngồi xuống tảng đá, anh Toàn thở hổn hển cho hay, mờ sáng, gia đình anh vừa cúng Bà xong, tranh thủ có mặt tại núi Két từ rất sớm để leo núi. Anh Toàn tâm sự, gia đình sống bằng nghề nuôi tôm, cua, mỗi năm, thuê xe đi du lịch tại An Giang một lần. “Người dân miệt dưới rất thích leo núi tham quan. Chinh phục núi Két xong, chúng tôi đến núi Cấm ở qua đêm để tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Lâu lâu, leo núi một lần rất mệt nhưng ai cũng rất thích” - anh Toàn hồ hởi.

Những ngày cuối tuần, du khách leo núi Két rất đông. Xế trưa, trên núi, du khách có thể bắt gặp đàn khỉ hoang hàng chục con còn sót lại tại núi rừng kéo bầy ra các vồ, điện tìm thức ăn. Đàn khỉ hoang rất dạn, khi gặp du khách ngồi dưới tảng đá nghỉ mát, chúng cứ quanh quẩn tìm bánh, trái cây du khách đến cúng. Nhiều trẻ em gặp bầy khỉ, tâm trạng hớn hở, nhanh tay lấy bánh, trái cây tận tay đưa cho đàn khỉ ăn. “Không ngờ, trên núi Két còn đàn khỉ hoang gần gũi với con người như vậy. Các con của tôi gặp đàn khỉ rất thích” - chị Mai Thị Phương bày tỏ. Ông Sơn Đào (người dân núi Két) thấy khách du lịch lên núi đông đúc vãng cảnh núi non vui mừng bày tỏ: “Từ sau Tết đến nay, núi Két thu hút hàng trăm du khách vãng cảnh, cúng kiếng vồ, điện và xem đàn khỉ hoang giải trí”.

Tín ngưỡng dân gian

Nhiều người quan niệm, đi núi vãng cảnh, viếng chùa chiền sẽ gặp được nhiều may mắn, thân thể tráng kiện. Do đó, nhiều đoàn khách hành hương không ngại độ cao hơn 600m của ngọn núi Tô (huyện Tri Tôn) leo lên non cao thưởng ngoạn. Ngày cuối tuần, có dịp leo núi Tô mới thấy nhiều điều thú vị. Mùa này, tiết trời trên núi hanh hao, cây rừng bắt đầu rụng lá lộ ra con đường mòn ngoằn nghèo, uốn lượn. Khi đặt chân tới đỉnh núi, không khí mát mẻ, dễ chịu, mây mù mờ ảo giăng kín lối đi, mang nét đặc trưng riêng ở vùng Bảy Núi. Tháp tùng cùng đoàn khách leo một đoạn khoảng 2km đến khám phá điện đá chuông. Xung quanh nơi đây toàn đá cục, đá hòn, như có bàn tay của đấng siêu nhiên nhào nặn đặt sẵn. Nhưng điều thú vị nơi đây là mây mù bay la đà, ôm ấp núi. Du khách đến sớm có thể giơ tay chạm mây ngang trời.

Leo tới điện Đá Chuông, lữ khách vui sướng vỡ òa, hít thở không khí trong lành và cảm nhận hơi lạnh dễ chịu, xua tan đi mệt nhọc sau hành trình leo núi đầy thú vị. Những sơn dân trên núi cho hay, mùa mưa, chuông mây giăng kín lối đi, nếu đứng lâu tại điện đá, hạt sương đọng lại sẽ ướt áo. Khu vực điện được người dân trên núi lập một ngôi miếu thờ mẫu giữa trời khá đơn sơ. Mỗi ngày, nơi đây thu hút hàng trăm du khách đến cúng viếng và gõ chuông đá, ghi lại vài hình ảnh độc đáo về khoe với bạn bè. Sở dĩ, nơi đây được người dân đặt cái tên lạ lẫm là do dưới vực duy chỉ có một tảng đá phát ra tiếng chuông khi dùng vật cứng gõ vào.

Rời điện Đá Chuông, chúng tôi leo qua vồ Hội, nằm hướng chếch về Tây Nam. Phóng tầm mắt nhìn xuống cánh đồng dưới chân núi Tô, những cây thốt nốt, cây trâm đang vươn mình trong nắng, trông như bức tranh thôn quê tuyệt mỹ. Vồ Hội là địa chỉ tâm linh nổi tiếng, thu hút hàng ngàn lượt khách đến cúng kiếng. Theo những bậc cao niên trên núi kể, tương truyền thuở ban sơ, trên vồ Hội có một vồ đá bằng phẳng rộng hơn 2.000m2, nằm thoi loi giữa trời. Đêm xuống, những vị tiên hạ phàm đàm đạo, nên có tên vồ Hội. Hiện nay, tại vồ Hội, người dân xây điện thờ Vương Mẫu, Ngọc Hoàng, Sơn Thần và các vị Thánh Mẫu Tiên Cô. Ông Tư Thành (chủ quán nước phục vụ du khách) cho hay, vào ngày lễ, Tết, rằm lớn, nơi đây thu hút từ 500 - 1.000 du khách đến cúng. Nhiều đoàn khách còn ngủ qua đêm để tận hưởng không gian thanh tịnh trên núi này.

“Ngày rằm, bà con phương xa đến đây mua đồ chay cúng chùa. Họ thành tâm khấn vái. Sau đó, ngồi ăn tập thể tại vồ Hội rất vui” - ông Tư Thành trần tình. Nhiều du khách đến đây thường xuyên vào các ngày rằm trong năm. Mỗi khi họ lên núi cúng thì chủ quán làm mâm cơm chay chuẩn bị cho du khách cúng phật. Ông Hà Văn Tưởng (quê ở tỉnh Bạc Liêu) nói rằng, dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam gia đình ông cũng lên vồ Hội cúng cơm chay. Dùng cơm xong, gia đình đi tiếp qua điện Đá Chuông, điện Kính, chùa Vân Long, điện Bàn Chân Tiên vãng cảnh.

Chiều tà, ánh hoàng hôn khuất dần sau dãy núi, nhiều đoàn khách nhanh chân tuột dốc. Vừa tới chân núi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ rôm rả chào nhau ra về sau hành trình chinh phục non cao đầy thú vị.

LƯU MỸ