Kết quả tìm kiếm cho "thơ mừng năm mới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3544
Làm việc với tỉnh Điện Biên, chiều ngày 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm những định hướng, khuyến khích, giao nhiệm vụ và tin tưởng, kỳ vọng với Điện Biên trong 10 cụm từ gồm 50 chữ; đồng thời đồng ý giao Điện Biên làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang và chỉ đạo khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình nghệ thuật thực cảnh về Điện Biên Phủ, xây dựng trường Đại học FPT tại Điện Biên.
Đến Điện Biên tháng 3 như chạm vào lịch sử và mùa xuân. Dừng chân trên đỉnh đèo Pha Đin, du khách ngỡ như lạc vào miền cổ tích với sắc ban bung trời, che lấp chân mây.
Ngày hội toàn dân cận kề, cử tri háo hức chờ bỏ phiếu bầu cử. Đối với người nhiều lần đi bầu cử, niềm tin và kỳ vọng vẫn vẹn nguyên. Qua lá phiếu, họ đặt niềm tin và kỳ vọng chọn được những người đại diện xứng đáng, đủ đức, đủ tài, tận tâm vì Nhân dân, vì sự phát triển bền vững của quê hương.
Những ngày đầu tháng 3, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã lan tỏa khắp các vùng đất của tỉnh An Giang. Từ các xã biên giới đến những đảo xa giữa biển Tây, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, bài bản.
Ngày 4/3, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Tối 3/3, tại Công viên Trần Hầu, UBND phường Hà Tiên long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật Lễ hội pháo hoa và Hội hoa đăng kỷ niệm 290 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2026).Chương trình nghệ thuật Lễ hội pháo hoa và Hội hoa đăng kỷ niệm 290 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2026).
Phòng vé Tết Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự áp đảo toàn diện của điện ảnh Việt trước các phim ngoại, cả về suất chiếu lẫn doanh thu. Tiếp đà hưng phấn, rạp chiếu tháng 3 hứa hẹn duy trì sức nóng với "thực đơn" đa thể loại, đáp ứng trọn vẹn thị hiếu ngày càng cao của khán giả.
Dân miền Nam xưa có lệ ngày tết, ngày xuân phải đi xem cải lương. Giờ thì có quá nhiều thể loại giải trí nên cải lương bị cạnh tranh gay gắt. Tuy vậy, mùa tết kéo dài sang xuân vẫn là dịp để các đơn vị cải lương "bung hàng", ra mắt cùng lúc nhiều vở mà không sợ ế.
Khi ánh trăng Nguyên tiêu dịu dàng lan tỏa trên phố biển Hà Tiên, những người yêu văn chương lại tìm về Tao đàn Chiêu Anh Các điểm hẹn của “Thi nhân mặc khách”. Dưới ánh trăng lung linh, gần 100 nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học cùng văn nghệ sĩ từ An Giang, TP. Cần Thơ và nhiều địa phương đã hội tụ, cùng nhau xướng họa, đề thơ, viết tiếp mạch nguồn thi ca trên vùng đất từng vang danh với Chiêu Anh Các.
Chiều 2/3, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
Công phu và cầu kỳ, mỗi chiếc áo dùng vận chuyển, bảo quản cồng chiêng không khác gì một tác phẩm đan lát được nghệ nhân dồn hết vào đó sự tài hoa. Và lạ lùng thay, những người giỏi nghề nhất đều tập trung ở làng Mít Jep.
Đi dọc những con đường quê vùng Tây sông Hậu (tỉnh An Giang) những ngày này, hai bên đồng lúa chín vàng rực. Thỉnh thoảng ven đường, trước sân nhà ai đó, tôi vẫn bắt gặp vài khoảnh lúa đang phơi. Nắng phủ lên hạt lúa màu mật, bàn cào dựng nép bên vách, bóng người đi qua in dài trên nền xi măng, cảnh quê quen thuộc bỗng kéo tôi trở về cái sân phơi lúa nhà ngoại năm nào.