Kết quả tìm kiếm cho "tiếp tục lùi kỳ thi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2685
Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Rạng sáng 23/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.085 đồng.
Giá vàng hôm nay (22/3): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, bán ra ở mức 171 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã "thủng" mốc 4.500 USD/ounce.
Tỷ giá USD hôm nay (22/3): Rạng sáng 22/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.085 đồng.
Sau một năm thực hiện thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đã bộc lộ những điểm bất cập nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng "không cấm nhu cầu chính đáng".
Nottingham Forest đánh bại Midtjylland 3-0 ở loạt sút luân lưu, qua đó ghi tên mình vào tứ kết Europa League.
PSG thắng Chelsea 3-0 để vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 8-2, xác lập thất bại nặng nề nhất lịch sử cho đội chủ sân Stamford Bridge.
Sáng 17/3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 16/3, đội tuyển futsal Việt Nam chính thức hội quân tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4 tại Thái Lan. Với lực lượng ổn định, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi đặt mục tiêu thi đấu hiệu quả và hướng tới tấm vé vào chung kết.
Tháng 3 ghi nhận cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử ngành công nghệ toàn cầu.
Năm 2026, thế giới có thêm một tỷ phú mỗi ngày nhờ cơn sốt AI. Đáng chú ý, Elon Musk chạm mốc không tưởng 839 tỷ USD, tiến sát danh xưng " tỷ phú nghìn tỷ" đầu tiên.
Chùa Ông Bổn (Hội quán Nhị Phủ) ở TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) không chỉ là công trình kiến trúc cổ mà còn lưu giữ dấu tích cộng đồng người Hoa Phúc Kiến trong hành trình định cư và hình thành thương cảng Chợ Lớn xưa.
Làng tôi nằm bên sông. Dòng sông chảy ngang đầu làng thì gặp một ghềnh đá lớn, phải nghiêng mình chao sang bờ bên kia, để lại phía sau một vòng xoáy sâu hun hút, tròn như cái chảo nấu mật mía. Người đi sông sợ nhất là chỗ nước xoáy ấy, còn lũ trẻ chúng tôi thì coi đó là nơi chẳng có gì đáng sợ, thậm chí chỗ đấy đầy mê hoặc.