Kết quả tìm kiếm cho "trẻ em thiệt mạng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4029
Đề xuất của Bộ Y tế bổ sung nhóm 'phụ nữ sinh đủ hai con, hoặc nam giới có hai con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã qua đời' vào diện được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội đang thu hút nhiều ý kiến.
Những ngày lạnh đầu mùa là thời điểm đẹp nhất để diện trang phục dệt kim. Quý cô có thể diện áo polo dệt kim và quần jeans xanh để đi học, kết hợp áo cardigan cùng chân váy midi cho buổi hẹn cà phê cuối tuần, diện áo len đan vặn thừng cổ điển và quần ống rộng để ghi dấu phong cách nơi công sở.
Căn hộ Charmora City đang trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản miền Trung năm 2025.
Tính đến ngày 4/11, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di dời do bão Kalmaegi gây mưa lớn dẫn đến ngập lụt nhiều vùng ở miền trung Philippines.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều điểm, chia cắt nhiều tuyến giao thông và cô lập các khu vực miền núi tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức các hoạt động cứu trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập.
Bước vào kỷ nguyên mới, phụ nữ An Giang không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn xa. Họ giữ ngọn lửa yêu thương trong gia đình, đồng thời góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Là đảng viên về hưu, ông Phạm Văn Non (Út Non), ngụ ấp Bình Nghĩa, xã Châu Phú (tỉnh An Giang) trở thành tấm gương về tinh thần cống hiến cho cộng đồng, tận tụy với thế hệ trẻ thông qua mô hình tặng xe đạp cho học sinh nghèo.
Trong thời đại công nghệ bùng nổ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “cánh tay phải” đắc lực giúp người học nâng cao trình độ ngoại ngữ. Từ luyện phát âm, giao tiếp đến sửa lỗi ngữ pháp đều có thể thực hiện dễ dàng. AI mang đến cách học thông minh, tiện lợi và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Sáng 3/11, tại phường Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.
Có lần một phụ huynh kể lại rằng con trai chị, mới học lớp 7, quay một đoạn clip trong giờ ra chơi. Trong clip có cảnh em hét vào mặt bạn cùng lớp bằng những từ ngữ mà người lớn cũng ngại nhắc lại, rồi xô đẩy bạn ngã xuống ghế. Khi gia đình phát hiện và yêu cầu xóa thì em nói đó chỉ là 'trend', rằng 'ai cũng làm thế', 'có gì đâu mà nghiêm trọng'.
Họ là những người âm thầm góp phần làm nên thành công của mỗi triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hằng năm nhưng quan trọng hơn, họ giữ lại giá trị và ký ức của những hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, không chỉ của người họa sĩ, người nghệ sĩ mà của cả nền mỹ thuật Việt Nam.