Kết quả tìm kiếm cho "trợ cấp tai nạn lao động"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2885
Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Cập nhật đầy đủ đội hình 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 gồm danh sách 1.248 cầu thủ, số áo chính thức.
Nhớ mãi về các giống lúa mùa được xem là “hạt ngọc trời” đang mất dần, ông Lê Quốc Việt đã dày công khôi phục không gian bảo tồn đời sống văn hóa lúa mùa.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ở những miền quê nghèo, dòng chảy thời gian vẫn chưa thể xóa nhòa vết thương mang nỗi đau da cam dai dẳng.
Ngày 1/6, tại Trại Tạm giam số 2, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 1/6 cho biết đã thành lập một tổ công tác mới chuyên phụ trách việc ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người lao động nước ngoài và tăng cường bảo vệ nhóm lao động này.
Mô hình góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế tại xã Tân Hội đang giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn duy trì thẻ bảo hiểm y tế, giảm áp lực chi phí khám, chữa bệnh và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.
Báo Lao Khổ và báo Bạn Nghèo là cơ quan ngôn luận của Đặc ủy Long - Châu - Rạch - Hà và Ban Chấp ủy lâm thời tỉnh Châu Đốc, xuất bản số đầu tiên vào những năm 1932 và 1934. Hai tờ báo tồn tại không lâu, nhưng có sự đóng góp quan trọng trong việc lãnh đạo phong trào quần chúng đấu tranh chống khủng bố trắng, khôi phục các cơ sở đảng, cơ sở cách mạng giai đoạn 1932 - 1935.
Sáng 29/5, Sở Y tế An Giang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5/2026).
Vì ham mê đỏ đen, nhiều người đã đánh mất tương lai, hạnh phúc gia đình, thậm chí phải trả giá bằng những bản án tù.
Những đứa trẻ miền ven biển lớn lên cùng vị mặn của gió và nước biển. Có em chưa kịp học hết cấp 2 đã rời xa trường lớp, gánh trên vai nỗi lo cơm áo của cả gia đình. Tuổi thơ của các em vì thế cũng sớm nhuốm màu nhọc nhằn như sóng nước quanh năm ngoài cửa biển.
Từ những cuộc điện thoại khẩn cấp, những dòng tin nhắn cầu cứu đến các hoàn cảnh bệnh tật, tai nạn hay học sinh nghèo, Hội Chữ thập đỏ xã An Biên đang trở thành cầu nối đưa sự sẻ chia đến với nhiều phận đời khó khăn.