Kết quả tìm kiếm cho "xuống Hiroshima"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 40
Ngày 15-8, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, đồng thời đánh dấu sự kiện 75 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh tàn khốc này.
Lễ tưởng niệm 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki sẽ được tổ chức lần lượt vào ngày 6 và 9-8 tới nhưng quy mô sẽ bị thu hẹp do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Trên thế giới có rất nhiều tượng đài, địa danh lịch sử về những anh hùng và nạn nhân của Chiến tranh thế giới thứ II.
Nếu như những giải đấu nhỏ dễ dàng hủy bỏ lịch thi đấu hàng năm, thì những giải đấu lớn cần nhiều cân nhắc. Mới đây, ban tổ chức Grand Slam quần vợt thứ hai trong năm diễn ra trên mặt sân đất nện đã quyết định đổi lịch thi đấu từ tháng 5 sang tháng 9, cũng là tháng diễn ra giải Mỹ mở rộng.
Theo thông báo từ nhà khai thác di động SoftBank cho biết hôm 5/3, họ sẽ ra mắt dịch vụ 5G vào ngày 27/3 tới và trở thành nhà khai thác di động lớn đầu tiên của Nhật Bản đưa ra kế hoạch thương mại hóa dịch vụ 5G.
Nhiệt lượng mà đại dương nhận được trong 25 năm qua tương đương với 3,6 tỷ vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima năm 1945. Trung bình mỗi giây, đại dương nhận nhiệt lượng bằng 4 quả bom như vậy.
Đây là 4 tiểu hành tinh có thể va vào Trái Đất trong tương lai gần và gây ra những tác động khủng khiếp.
Bằng chứng của vụ tấn công thiên thạch có sức mạnh tương đương 940 triệu quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima đã được khai phá tại Anh, sau 1,2 tỉ năm chôn giấu.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 22-3 đã công bố các hình ảnh vệ tinh của một vụ nổ thiên thạch cường độ mạnh trên biển Bering.
Sáng 30-9, bão Trami tiếp tục di chuyển gần hơn tới đảo Kyushu, miền Tây Nam Nhật Bản, sau khi quét qua gần quần đảo Okinawa khiến hàng chục người bị thương và làm tê liệt hệ thống giao thông tại khu vực này.
73 năm sau thảm họa bom nguyên tử, thành phố Hiroshima 'hồi sinh từ đống tro tàn' nhưng những ký ức kinh hoàng của quá khứ vẫn không dễ để lãng quên.
Ngày 13-7, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt và sạt lở đất ở miền Tây nước này trong những ngày qua đã lên tới 204 người và vẫn còn 28 người mất tích.