5 điểm nhấn Arsenal 0-2 Liverpool: Khắc tinh của Pháo thủ; Arteta không còn đường lùi

21/01/2022 - 08:41

Arsenal đã không thể đánh bại Liverpool trên sân nhà Emirates, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết Carabao Cup.

1. Khắc tinh của Pháo thủ

Người hâm mộ The Kop khá lo lắng trước chuyến làm khách đến Emirates, trong bối cảnh CLB không có bộ đôi Mohamed Salah và Sadio Mane. Tuy nhiên trong 1 ngày thi đấu thăng hoa, Diogo Jota đã làm rất tốt nhiệm vụ “gánh” hàng công Lữ đoàn đỏ. 2 bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha chia đều trong hai hiệp đã giúp Liverpool đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết.

 Jota tỏa sáng với một cú đúp.

Theo Opta Joe, Jota chỉ mới chơi 2 trận tại Emirates trong màu áo The Kop, nhưng anh đã trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Lữ đoàn đỏ ở SVĐ này với 4 pha lập công. Cựu sao Wolves đã bắt đầu cho thấy cái duyên của anh với mành lưới Arsenal.

2. Alexander-Arnold xứng danh “máy kiến tạo”

Việc hậu vệ người Anh liên tục có những đường kiến tạo cho đồng đội lập công đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Cú đúp mà Jota có được đều xuất phát từ đôi chân của Alexander-Arnold. Theo Opta Joe, ngôi sao 23 tuổi đã có 14 đường chuyền dọn cỗ cho Liverpool trên mọi đấu trường mùa này, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào ở Premier League.

3. Người hùng Fabinho

Ngôi sao người Brazil xứng đáng nhận được những lời khen ngợi bởi màn trình diễn chói sáng. Fabinho dường như có mặt ở khắp mọi nơi mỗi khi Liverpool mất quyền kiểm soát bóng. Anh phá vỡ lối chơi của Arsenal, buộc đối thủ phải phạm lỗi, đồng thời quyết định nhịp độ trận đấu khi có bóng trong chân.

HLV Mikel Arteta buộc phải tung Thomas Partey vào sân để giúp Pháo thủ giành lại ưu thế. Tuy nhiên tiền vệ người Ghana chỉ vừa trở lại, không có được thể lực tốt nhất để có thể đối chọi với Fabinho. Partey thậm chí có pha phạm lỗi khá thô với số 3 bên phía Liverpool, và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

4. Arsenal cần sớm nổ bom tấn?

Pierre-Emerick Aubameyang đã trở lại, tuy nhiên ngôi sao người Gabon khó có thể được HLV Mikel Arteta tha thứ. Alexandre Lacazette là người lãnh ấn hàng công Pháo thủ tiếp đón Liverpool. Tiền đạo 30 tuổi có pha bỏ lỡ vô duyên ngay đầu hiệp hai, sau pha di chuyển thông minh đón đường chuyền của Lokonga. Tuy nhiên trong tư thế đối mặt với thủ thành Kelleher, Lacazette lại dứt diểm vội vàng và đưa bóng đi ra ngoài.

Lacazette bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. 

HLV Mikel Arteta vì vậy càng có lý do để hối thúc BLĐ kich nổ bom tấn Dusan Vlahovic. Đội chủ sân Emirates cần một sát thủ thực thụ để giải quyết khâu săn bàn, phục vụ cho mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải.

5. Mikel Arteta không còn đường lùi

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, Arsenal đã phải chia tay sân chơi FA Cup và Carabao Cup. Vốn dĩ Pháo thủ rất xem trọng đấu trường cúp quốc nội, nơi họ đặt mục tiêu tìm kiếm danh hiệu để tạo động lực cho toàn đội, đồng thời tránh khỏi mùa giải trắng tay.

Giờ đây, Arsenal chỉ còn 1 sân chơi phải tập trung đó là Premier League. Rõ ràng HLV Mikel Arteta không còn lựa chọn nào khác, khi phải dồn toàn lực để giúp Pháo thủ cán đích trong top 4. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi West Ham, Man Utd hay Tottenham đều có chung mục tiêu này.

Theo Bóng Đá