.jpg)
Cất nhà Đại đoàn kết cho người dân.
Ở ấp Đông Phú 1, hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Be (sinh năm 1957) luôn nhận được sự thương cảm của bà con lối xóm. Ở tuổi gần 70, ông Be vẫn là trụ cột kinh tế chính với thu nhập bấp bênh từ nghề chạy xe lôi thuê, vừa lo trang trải sinh hoạt, vừa lo tiền thuốc men cho người vợ bị tai biến. Nhiều năm qua, cả gia đình phải sinh sống trong căn nhà tôn chật hẹp, xiêu vẹo và xuống cấp nghiêm trọng, khiến ước mơ về một mái nhà kiên cố trở nên xa vời.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Châu đã phối hợp cùng Tổ Từ thiện cất nhà thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã hỗ trợ cất mới căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông. Căn nhà có diện tích 32m² (4m x 8m), đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng" với nền lát gạch men, mái vách lợp tôn và cột kẽm. Tổng trị giá xây dựng nhà 30 triệu đồng, trong đó tổ từ thiện hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền địa phương vận động và gia đình đối ứng.
Trong niềm vui ngày bàn giao nhà, ông Be xúc động chia sẻ, ngôi nhà vững chắc này không chỉ giúp vợ ông có nơi dưỡng bệnh tốt hơn, mà còn là nguồn động viên lớn lao để gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
.jpg)
Trao nhà nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Bê, ngụ ấp Tân Thành.
Cùng niềm vui an cư như gia đình ông Be, bà Nguyễn Thị Bê (sinh năm 1943, ngụ ấp Tân Thành) thuộc diện hộ khó khăn, bản thân bị tai biến, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ nghề làm thuê của người con trai.
Nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, ước mơ về một mái ấm kiên cố của hai mẹ con tưởng chừng bất khả thi thì nay đã thành hiện thực nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Tổ Từ thiện cất nhà Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Châu.
Bà Bê xúc động bày tỏ, nếu không có sự chung tay của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã, tổ từ thiện cùng bà con lối xóm thì không biết đến bao giờ gia đình mới có được ngôi nhà khang trang. Đây là món quà nghĩa tình vô giá giúp mẹ con bà không còn phải lo sợ mỗi khi chịu cảnh mưa nắng thất thường.
.jpg)
Trao bảng tượng trưng bàn giao nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các gia đình.
Không chỉ gia đình ông Be và bà Bê, tính từ đầu năm 2026 đến nay, xã An Châu đã cất mới 14 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 850 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa.
Để tạo nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tích cực tuyên truyền và phối hợp với các đoàn thể, ban ấp trực tiếp xuống từng hộ thẩm định hiện trạng, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai và minh bạch. Quy trình chặt chẽ này giúp các nhà hảo tâm yên tâm đóng góp, hỗ trợ hiệu quả cho từng hoàn cảnh cụ thể.
Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền và mặt trận xã quan tâm sâu sắc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương cùng các tổ chức thành viên, các cơ sở tôn giáo đã vận động, tiếp nhận Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội, với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng.
TRUNG HIẾU