.jpg)
Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Dương Đông, đặc khu Phú Quốc cùng nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho bệnh nhân chạy thận tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Ảnh: BẢO KHÁNH
Bệnh viện đối với nhiều người là nơi chữa trị, đến rồi rời đi, nhưng với bệnh nhân suy thận, đó là nơi họ gắn bó cả đời. Mỗi tuần 3 lần, họ đều đặn đến bệnh viện để lọc máu, một liệu pháp duy trì sự sống không thể thiếu. Chính những hoàn cảnh tưởng chừng u ám ấy, tình người lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Mỗi lời hỏi thăm, một hành động nhỏ hay một chút hỗ trợ vật chất cũng sưởi ấm trái tim những người đang gồng mình chiến đấu với bệnh tật.
Một sáng cuối tuần mưa lất phất, chúng tôi có mặt tại khu chạy thận Trung tâm Y tế Phú Quốc. Trời chưa sáng hẳn, nhiều bệnh nhân đang tất bật chuẩn bị cho ca lọc thận định kỳ. Những bệnh nhân bị suy thận ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ những người trẻ đầy hoài bão đến những ông, bà đã ngoài 60 tuổi. Có người mới điều trị một thời gian, nhưng có những người đã nhiều năm điều trị tại đây.
Bà Huỳnh Thị Gái Hạnh, ngụ khu phố Rạch Hàm, đặc khu Phú Quốc chạy thận 3 lần/tuần, gia đình đã nghèo nay càng thêm khốn khó hơn. Khuôn mặt sạm khắc khổ, mệt mỏi vì sắp đến “cử” chạy thận, bà Hạnh xúc động: “Nếu không được hỗ trợ tiền thì chắc tôi không gắng gượng được tới giờ”.
Bà Hạnh chạy thận hơn 1 năm nay, sức khỏe bị bệnh tật bào mòn yếu ớt. Bà có tiền sử bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp biến chứng suy thận từ năm 2024. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, trước đó con gái bà cũng chạy thận nhưng đã mất, hiện bà bị bệnh nhưng phải chăm thêm 2 cháu ngoại còn nhỏ. Cuộc sống với bà Hạnh mỗi ngày chật vật chờ đợi nhưng nhờ tình người ấm áp giúp bà mạnh mẽ hơn.
Vừa kết thúc đợt chạy thận trong tuần, gặp chúng tôi hỏi han, chị Trương Kim Phương, ngụ khu phố 2, đặc khu Phú Quốc rưng rưng: “10 năm nay sự sống của tôi chỉ nhờ thuốc và máy móc hỗ trợ. Hồi đó còn khỏe, tôi phụ mẹ buôn bán trái cây, đồ rẫy nhưng nay sức khỏe ngày càng yếu, chỉ ở trong nhà. Gần đây, tôi được chú Hòa và nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí chạy thận, tôi vô cùng biết ơn”.
Đến nay, có hàng chục bệnh nhân được ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Dương Đông, đặc khu Phú Quốc vận động nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần trong suốt quá trình điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.
Theo ông Hòa, những bệnh nhân chạy thận phải chống chọi với từng cơn đau trên giường bệnh trong nỗi cô đơn, nghèo khổ. Dù là người giàu, người khá giả đến đâu thì khi phải sống chung với bệnh suốt đời cũng dần lâm cảnh khốn khó. Đối với người vốn đã nghèo thì căn bệnh sẽ khiến họ khổ gấp bội lần.
“Vì lẽ đó, tôi tận dụng các mối quan hệ để kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho các bệnh nhân, dù số tiền không lớn nhưng đỡ phần nào trong đợt chạy thận. Mỗi bệnh nhân chúng tôi tìm đến là một hoàn cảnh, một số phận nhưng đều có chung nỗi đau bệnh tật dày vò, kiệt quệ về kinh tế và tinh thần. Thấu hiểu được điều đó, tôi và các nhà hảo tâm tranh thủ nguồn lực nhiều nhất có thể để giúp họ”, ông Hòa chia sẻ.
Với sự thấu hiểu, đồng cảm, trăn trở với từng số phận người bệnh, mỗi tháng ông Hòa cố gắng kết nối, hỗ trợ chi phí điều trị cho hàng chục lượt bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có động lực để chống chọi căn bệnh này. “Tôi mong mỗi tháng sẽ có thêm nhiều người đóng góp để có thể giúp nhiều hơn những mảnh đời đang mắc căn bệnh hiểm nghèo này”, ông Hòa mong muốn.
BẢO KHÁNH