Kịp thời sẻ chia
Ngày chúng tôi trở lại, bé Dương Kim Chanh Đa (4 tuổi, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) đã khỏe mạnh tươi vui... Đây là hoàn cảnh đáng thương được Báo An Giang viết bài vận động hỗ trợ trước đây. Chanh Đa sinh ra không lâu đã mồ côi mẹ, mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, khiến cuộc đời bé trở nên bất hạnh. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Kim Hồng Nghĩa (ông ngoại của bé) tâm sự, ông rất xúc động khi nhận được số tiền hỗ trợ gần 10 triệu đồng, do bạn đọc Báo An Giang hỗ trợ để đưa bé trở lại TP. Hồ Chí Minh điều trị, giúp bé vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện nay, Chanh Đa đã khỏe và đi học mẫu giáo. Công việc sửa chữa điện của ông cũng được nhiều người ủng hộ, cuộc sống dần cải thiện. Ông Nghĩa rất hạnh phúc khi cháu mình khỏi bệnh, lớn lên trong khỏe mạnh, bình an. Ông chân thành cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp cho gia đình vượt qua khó khăn.
Bé Dương Kim Chanh Đa khỏe mạnh, vui tươi cùng ông ngoại
Chúng tôi cũng không quên những giọt nước mắt đầy lòng biết ơn của chị Lê Thị Bích Thủy (ngụ ấp Bình Tấn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) đã điều trị thành công căn bệnh sa bàng quang, nhờ số tiền 22 triệu đồng do bạn đọc Báo An Giang hỗ trợ và địa phương vận động. Chị Thủy vui mừng: “Ca phẫu thuật bàng quang vừa qua rất thành công, bác sĩ chỉ định sau 1 tháng quay lại tái khám, giờ tôi khỏe lắm. Sự kịp thời hỗ trợ của Báo An Giang và nhà hảo tâm là chiếc phao cứu sinh thời điểm đó, giúp tôi vượt qua bệnh tật, trở lại cuộc sống bình thường. Tôi gửi lời cám ơn sâu sắc đến Báo An Giang, địa phương và các nhà hảo tâm”.
Đại diện Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang trao hỗ trợ bệnh nhân nghèo
Ngoài ra, đó còn là giọt nước mắt của người mẹ già Phan Thị Bé Ba (khóm Thị 1, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) khi nhận được số tiền hơn 6 triệu đồng, để chăm lo cho đứa con trai tâm trí không bình thường. Hay sự xúc động không nói nên lời của bà Nguyễn Thị Hoàng (ngụ ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) khi nhận được số tiền gần 7 triệu đồng để lo thuốc thang cho chồng bị tai biến nhiều năm. Là lời cám ơn nghẹn ngào của chị Lê Thị Cẩm Giang (khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) khi nhận được gần 7 triệu đồng để lo chi phí lọc thận cho mẹ… Vẫn còn rất nhiều trường hợp đã và đang được Báo An Giang tận tình giúp đỡ, luôn thấu hiểu và sẻ chia cùng họ trong lúc khó khăn.
Lan tỏa yêu thương
Mỗi năm, qua các bài viết của phóng viên, bạn đọc đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ các trường hợp khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và học sinh nghèo vượt khó... Điển hình là Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh (Công ty Cổ phần Điện nước An Giang), một trong những đơn vị đồng hành với Báo An Giang nhiều năm nay. Mỗi khi có thông tin, bài phản ánh về những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo cần sự trợ giúp của cộng đồng, Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh sẵn lòng giúp đỡ.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh Phan Hữu Quốc Việt chia sẻ: “Hơn 12 năm hoạt động, chúng tôi đã hỗ trợ và sẻ chia với hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hầu hết, các trường hợp đều là gia đình thuộc hộ nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn lại mắc các bệnh hiểm nghèo. Câu lạc bộ còn tham gia đóng góp hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim, bệnh nhân nghèo chạy thận, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, thiên tai, hỏa hoạn, tặng nhà Mái ấm tình thương và nhiều phần quà thiết thực cho bà con nghèo, đoàn viên nghèo...”.
Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
Anh Việt cũng cho hay, năm 2024, câu lạc bộ đã tiếp nhận hơn 620 triệu đồng từ các thành viên, cá nhân trong và ngoài công ty đóng góp ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, chi hỗ trợ trên 520 triệu đồng cho hàng trăm mảnh đời bất hạnh đang cần tương trợ, cũng như chuẩn bị hơn 300 suất quà hỗ trợ người nghèo vui Xuân, đón Tết.
Cùng tấm lòng thiện nguyện, anh Nguyễn Thành Trí (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ Trí Minh) là bạn đọc thân thiết, luôn đồng hành cùng Báo An Giang qua các bài viết. Anh Trí cũng hỗ trợ trên 100 triệu đồng mỗi năm, để giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh và bệnh tật. Anh Trí chia sẻ, trong các chuyến đi trao quà cho bà con nghèo, anh cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ những cô, chú và các cháu nhỏ khi đến nhận quà. Nhiều người đã có mặt tại điểm phát quà lúc trời chưa sáng. Một số cụ ông, cụ bà dù sức khỏe yếu, đi đứng khó khăn, vẫn nhờ người quen đưa đến. Mỗi phần quà anh trao tay không chỉ dừng lại ở mục đích “người cho” và “người nhận”, đó còn là mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn mà các thành viên trong nhóm luôn tâm nguyện.
“Cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời kém may mắn và chông chênh. Trong đó, không ít trường hợp vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà cho con em bỏ học, thậm chí đau bệnh không có tiền để lo thuốc thang, khiến cho bệnh tình trở nặng. Từ đó, các thành viên trong nhóm mới thành lập nguồn quỹ nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, để họ có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Mỗi năm, nhóm đã trích quỹ hỗ trợ chương trình mổ tim, bệnh nhân nghèo chạy thận (huyện An Phú), tặng quà cho học sinh nghèo, trẻ em mồ côi… giúp họ vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống” - anh Trí chia sẻ.
Anh Nguyễn Thành Trí (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ Trí Minh) phối hợp trao quà cho chiến sĩ và nhân viên hợp đồng lao động trong Công an tỉnh
Không chỉ Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh hay nhóm của anh Nguyễn Thành Trí, mà còn có rất nhiều tổ chức, cá nhân, bạn đọc gần xa… đã luôn đồng hành cùng Báo An Giang trong công tác an sinh xã hội thời gian qua, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, vượt qua nghịch cảnh.
Với vai trò là cầu nối, góp phần thắp lên ngọn lửa nhân ái, Báo An Giang đã kết nối chặt chẽ cùng các địa phương để tìm hiểu và thông tin từng trường hợp cần giúp đỡ. Nhờ đó, những bài viết được bạn đọc đón nhận và chung tay hỗ trợ, góp phần lan tỏa những yêu thương trong cộng đồng...
Giai đoạn 2020 - 2024, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng từ bạn đọc chuyển hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, kịp thời đem tình yêu thương đến các cụ ông, cụ bà, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo… giúp họ có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật, khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. |
NGUYỄN XÊ