Trong một lần đi làm từ thiện, hỗ trợ trợ gạo cho bếp ăn 0 đồng gần bệnh viện, chị Hằng thấy người nghèo đến sau không có phần ăn phải lủi thủi ra về khiến lòng chị xót xa. Từ đó, chị khởi tâm muốn thành lập bếp ăn chay phục vụ miễn phí cho bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, được Hội Chữ thập đỏ TP. Rạch Giá (nay là phường Rạch Giá) tạo điều kiện cho mượn mặt bằng, cùng với sự ủng hộ của người thân, bạn bè, chị Hằng thành lập bếp ăn nhân đạo Thiện Tâm.
.JPG)
Bếp ăn nhân đạo Thiện Tâm phục vụ cơm miễn phí cho người dân tại số 51 đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: MI NI
Mỗi tuần, bếp ăn phục vụ khoảng 3.000 suất ăn vào các ngày thứ ba, tư, năm và phát cơm tại 3 địa điểm trên địa bàn phường Rạch Giá gồm: Điểm nấu và phát chính tại số 51 đường Nguyễn Văn Trỗi; C11 - 40 đường 3 Tháng 2; điểm phát cố định cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang. Nhờ sự lan tỏa, bếp ăn của chị Hằng ngày càng được nhiều người biết đến, cùng góp công, góp của để “giữ lửa” bếp ăn. “Bếp cơm được duy trì hoạt động đến nay hoàn toàn dựa vào sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm, góp gạo, củ, quả, gia vị… Các thành viên trong nhóm ai có gì góp nấy, cùng chung tay thắp lên bếp lửa nghĩa tình với mong muốn san sẻ, giảm bớt một phần khó khăn cho người nghèo”, chị Hằng chia sẻ.
Bếp ăn nhân đạo Thiện Tâm có khoảng 20 thành viên tham gia, từ 30 đến hơn 70 tuổi. Tùy số lượng rau củ được hỗ trợ, thực đơn của bếp thường xuyên thay đổi cho phù hợp. Các thành viên bắt đầu công việc từ lúc 4 giờ, phục vụ từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ thì kết thúc, có hôm phục vụ thêm buổi chiều. Tham gia phục vụ bếp ăn hơn 2 năm, bà Bùi Thị Ánh Hồng, ngụ phường Rạch Giá bày tỏ: “Nhà tôi ở gần nên thường qua đây chung tay góp sức với mọi người từ khâu chuẩn bị, sơ chế đến nấu ăn, phục vụ… Nay tuổi cao sức yếu, mong bếp ăn duy trì tại địa điểm này để tôi có điều kiện đến góp một phần sức giúp cho xã hội”.
Nhờ những suất cơm nghĩa tình mà hơn 2 năm nay, ông Lê Văn Lộc (67 tuổi), ngụ phường Rạch Giá giảm nhiều khó khăn trong cuộc sống. Gia đình ông Lộc có 4 người, hiện vợ và các con ông đều qua đời. Một mình ông mưu sinh bằng nghề bán vé số nên cuộc sống nhiều khó khăn. “Tôi lớn tuổi, mang nhiều bệnh tật, bán vé số sống qua ngày. Nhờ bếp ăn từ thiện phát cơm miễn phí, tôi giảm được một phần chi phí, dành dụm tiền điều trị khi ốm đau. Tôi mong bếp ăn sẽ được duy trì, giúp những hoàn cảnh khó khăn”, ông Lộc nói.
Ngoài phục vụ suất ăn 0 đồng, chị Hằng còn vận động bạn bè, nhà hảo tâm xây 1 cây cầu, 12 căn nhà, phát quà cho người nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật, xe đạp cho học sinh nghèo, giải cứu nông sản cho nông dân… tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Năm 2024, chị Hằng vận động hỗ trợ khẩn cấp cho 67 bệnh nhân nghèo, từ 15 - 70 triệu đồng/người tùy từng trường hợp…
Bếp ăn nhân đạo Thiện Tâm không chỉ trao đi những suất cơm nghĩa tình mà còn thắp lên hy vọng, trở thành điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất cơm, suất quà trao đi là một câu chuyện đẹp giữa đời thường.
MI NI