Chelsea, Liverpool cạn dần hy vọng, Brighton, Aston Villa chờ kỳ tích cúp châu Âu

05/04/2023 - 08:57

Níu chân nhau đầy thất vọng ở trận đấu bù vòng 7, cả Chelsea lẫn Liverpool dường như vẫn chưa hết choáng váng sau quá nhiều cú sốc và ngày càng bị đẩy xa khỏi giấc mơ châu Âu.

Sân cỏ Ngoại hạng Anh được hâm nóng giữa tuần bởi các trận đấu bù cho giai đoạn đầu mùa giải và không phải đội nào cũng có thể hài lòng rời sân, nhất là hai "ông lớn" đang sa cơ Chelsea và Liverpool. Dư âm để lại của màn đối đầu tại sân Stamford Bridge sáng 5-4 là sự tiếc nuối của người hâm mộ khi đôi bên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn gần như không tưởng.

Joao Felix trong pha hãm thành Liverpool

Không còn nghi ngờ gì nữa, hai HLV đã ra đi còn Chelsea giờ bị hất văng khỏi Top 10 và chắc chắn trắng tay ở mùa giải năm nay chính là vì không giải quyết được bài toán hàng công. Cả hiệp 1, Chelsea dồn ép đội khách Liverpool nhưng không ghi nổi bàn thắng khi hết Mateo Kovacic, Kai Havertz rồi Joao Felix thay nhau dứt điểm hụt hoặc bỏ lỡ. Ngay cả cú sút xa đẹp mắt thành bàn của hậu vệ Reece James cũng không được công nhận do đồng đội của anh mắc lỗi việt vị.

Pha ghi bàn bị từ chối của Kai Havertz

Liverpool trận này không có chân sút chủ lực Mohamed Salah nên bộ ba Darwin Nunez, Roberto Firmino và Diogo Jota hoàn toàn "mất tích" trong hiệp 1 còn may mắn lại ngoảnh mặt với Joe Gomez lẫn Fabinho. Ở hiệp 2, Liverpool tung hầu hết các trụ cột vào sân nhưng cũng không cải thiện được thế trận, trái lại còn suýt thủng lưới nếu trọng tài không xác định Kai Havertz để bóng chạm tay trước khi ghi bàn phút 50 cho Chelsea.

Jordan Henderson sừng sộ với Joel Matip...

... tranh cãi luôn với thủ môn Alisson Becker sau những tình huống thót tim

Trận hòa tệ hại này khiến cả Chelsea lẫn Liverpool gần như dậm chân tại chỗ dù có thêm 1 điểm. Giấc mơ dự cúp châu Âu ngày càng trở nên xa vời với Liverpool (tạm xếp hạng 8) và Chelsea (hạng 11), chủ yếu do các đối thủ cạnh tranh đang tăng tốc bứt phá.

Alexis Mac Allister (10) trước khung thành Bournemmouth

Brighton thắng 2-0 ở trận đấu bù trên sân Bournemouth và vượt lên vị trí thứ 6, chỉ kém nhóm 4 đội dẫn đầu đúng 4 điểm. Aston Villa cũng thắng trên sân Leicester với tỉ số 2-1, bám sát Brighton sau ba chiến thắng liên tiếp. Đội bóng này từng phải sa thải Steven Gerrard để giải quyết bài toán trụ hạng và sau khi bổ nhiệm Unai Emery, "The Villas" giờ đang mộng mơ một suất vé dự cúp châu Âu mùa tới!

Aston Villa thoát trụ hạng, mơ vé cúp châu Âu

Theo Người lao động