San sẻ ở tấm lòng
Năm học mới, các bậc phụ huynh đều vun vén, tất bật lo lắng cho con từ quyển tập, cây viết đến bộ đồng phục để con đến lớp được tươm tất. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện lo chu đáo cho con. Các khoản chi phí tập, sách, quần áo… được xem là nỗi lo đối với nhiều gia đình. Thấu hiểu những khó khăn đó, các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh tích cực vận động hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cưng tổ chức gian hàng hỗ trợ đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TRUNG HIẾU
Gần 5 năm qua, Nhóm thiện nguyện Long Xuyên tích cực vận động nguồn lực tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Ông Lê Thành Mẫn, Trưởng Nhóm thiện nguyện Long Xuyên cho biết, trước khi năm học mới bắt đầu, nhóm sẽ tổ chức tặng sách vở, đồng phục, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng. Sau đó, sẽ tặng thẻ bảo hiểm y tế (6 tháng) cho các học sinh dựa trên đề xuất của chính quyền địa phương, ban giám hiệu các trường. “Dù ở thành thị nhưng còn nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ. Tuy những suất quà không nhiều nhưng đó là tình cảm của các thành viên trong nhóm và những nhà hảo tâm tiếp sức các cháu trên con đường học tập”, ông Mẫn chia sẻ.
Cha mất sớm, em Trần Phước Hiền, ngụ khóm Đông An 2, phường Long Xuyên sống với mẹ nhờ vào số tiền từ việc bán vé số dạo của mẹ. Khi hay tin trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Hiền vừa mừng vừa lo. Mừng vì em đã không phụ lòng cha mẹ, các cô chú, lo vì sợ không có tiền để theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí. Biết được hoàn cảnh của Hiền, Nhóm thiện nguyện Long Xuyên đã hỗ trợ 7 triệu đồng giúp em một phần chi phí nhập học. Bà Vương Thúy Loan, mẹ của Hiền bộc bạch: “Càng gần thời gian nhập học, tôi lo lắm, sợ không có khả năng lo cho con tiếp tục học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Rất mừng, khi con được chính quyền địa phương và chú Năm Mẫn cùng các cô chú trong nhóm thiện nguyện quan tâm hỗ trợ để con tôi có tiền nhập học”.
Nhiều phần quà ý nghĩa
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chưa trang bị đầy đủ đồ dùng học tập trong năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn phường Mỹ Thới tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng - Trao yêu thương, tiếp bước đến trường” cho học sinh. Các trường đã tặng hơn 2.300 quyển tập, gần 100 bộ sách giáo khoa, 200 bộ đồng phục, 16 thẻ bảo hiểm y tế (12 tháng) cùng nhiều dụng cụ, đồ dùng học tập... Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường còn tặng học bổng “Tiếp bước đến trường” cho 74 học sinh thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và học phẩm. Tổng giá trị thực hiện các hoạt động “Tiếp bước đến trường” trên địa bàn phường gần 150 triệu đồng.
Vui mừng khi nhận được học bổng, em Bùi Thị Như Ý, học sinh lớp 7A2, Trường Trung học cơ sở Mỹ Thới chia sẻ: “Khi nhận được học bổng, em cảm thấy rất vui. Nay em có tiền để mua sách vở cho năm học mới, giúp cha mẹ nhẹ gánh được một phần. Em sẽ nỗ lực học tập để không phụ lòng cha mẹ, cô chú đã quan tâm hỗ trợ, quyết tâm giữ vững thành tích học tập để tiếp tục nhận học bổng vào năm học sau…”.
Năm học mới bắt đầu, để phần nào chia sẻ khó khăn và tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó đến trường, các cấp, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tích cực vận động hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học được đến trường.
TRUNG HIẾU