Chuyện đằng sau những nhịp cầu

14/07/2026 - 10:00

 - Đằng sau mỗi nhịp cầu bê tông bắc qua kênh, rạch là câu chuyện về sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, sự chung sức của người dân, sự tận tâm của đơn vị thi công và những nỗ lực bền bỉ của Hội Nông dân tỉnh trong việc vận động nguồn lực xã hội hóa.

Cầu kênh Đường Cày được đưa vào sử dụng. Ảnh: AN LÂM

Tháng 6/2026, cầu giao thông nông thôn kênh Đường Cày, ấp Thạnh Hòa 1, xã Định Hòa chính thức được đưa vào sử dụng. Cầu dài 26m, ngang 3,5m, tải trọng 3,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh phối hợp nhóm thiện nguyện Tâm Đạo (TP. Hồ Chí Minh) vận động gia đình bà Nhâm Thị Xuân Hòa tài trợ. Nhìn cây cầu mới khang trang thay thế cây cầu cũ xuống cấp, ít ai biết rằng công trình được khởi nguồn từ một tâm nguyện giản dị. Bà Nhâm Thị Xuân Hòa cho biết: “Mẹ tôi mất, tiền phúng điếu và tiền chị em tôi đóng góp, cả gia đình thống nhất dành để xây cầu tặng bà con vùng sâu. Chúng tôi mong việc làm này như một cách tưởng nhớ mẹ và giúp bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Ở xã Định Hòa, nơi hơn 54% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống kênh, rạch dày đặc khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản luôn là nỗi trăn trở. Cây cầu cũ nhỏ hẹp, xuống cấp, mỗi mùa mưa người dân đều thấp thỏm khi qua lại. Ngày cây cầu mới hoàn thành cũng là ngày người dân như trút được nỗi lo đã đeo đẳng nhiều năm.

Điều đáng quý, đằng sau công trình ấy còn có rất nhiều nghĩa cử lặng thầm. Trong quá trình thi công, kinh phí thực tế vượt dự toán hơn 35 triệu đồng. Ông Huỳnh Văn On - đại diện đơn vị thi công đã tự nguyện bỏ tiền túi để bù phần phát sinh. Dù nhóm tài trợ nhiều lần chuyển khoản hoàn lại, ông vẫn từ chối và đề nghị dành số tiền đó cho công trình thiện nguyện tiếp theo. Những ngày đổ đà, đổ mặt cầu, người dân trong ấp tự nguyện góp ngày công, người mang nước uống, người phụ khuân vác vật liệu. Nhờ sự chung tay ấy, công trình tiết kiệm được hàng chục triệu đồng chi phí so với dự toán ban đầu.

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Soài So tại ấp Tô Trung. Cầu bê tông cốt thép dài 35m, ngang 3,5m, tải trọng 3,5 tấn, tổng kinh phí 420 triệu đồng; trong đó Hội Nông dân tỉnh vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 300 triệu đồng, phần còn lại do địa phương cùng nhân dân đóng góp. Để có mặt bằng xây dựng cầu, nhiều hộ dân đã sẵn sàng hiến đất. Bà Neáng Srunh - người hiến đất làm dốc cầu, bộc bạch rằng đất có thể làm lại, nhưng cây cầu thì không phải lúc nào cũng có điều kiện xây dựng. Bà vui vì phần đất của gia đình góp phần để bà con đi lại thuận lợi hơn, học sinh đến trường an toàn hơn.

Ngay từ lễ khởi công, đông đảo người có uy tín trong đồng bào Khmer đến dự, thể hiện sự đồng thuận của cộng đồng đối với công trình. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tô Trung Chau An nói: “Cầu Soài So được xây dựng cách đây khoảng 15 năm, đến nay đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu lưu thông, nhất là vận chuyển vật tư sản xuất và nông sản. Cầu mới không chỉ kết nối đôi bờ mà còn thể hiện sự quan tâm của hội nông dân đối với nông dân”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Cọp cho biết việc vận động xây dựng cầu giao thông từ nguồn vốn xã hội hóa đã nối dài dấu ấn của các cấp hội trong tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp vận động khởi công xây dựng 5 cây cầu với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản và từng bước thay đổi diện mạo nông thôn An Giang.

AN LÂM