Đồng lòng làm việc thiện

25/09/2025 - 05:00

 - Dù gia cảnh không khá giả, nhưng với tấm lòng thiện nguyện và tinh thần vì cộng đồng, 14 năm qua, vợ chồng ông Danh Nam (60 tuổi) và bà Võ Thị Mỹ Vân (54 tuổi), ngụ phường Rạch Giá trở thành điểm tựa cho nhiều mảnh đời kém may mắn.

Từng nếm trải khó khăn, vất vả nên vợ chồng ông Nam, bà Vân hiểu và hết lòng sẻ chia với người nghèo. Ông Nam làm thuê, bà Vân hằng ngày đi bán bánh bò. Vợ chồng ông cố gắng làm việc để lo cuộc sống gia đình, tích góp làm việc thiện. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng ông Nam hết lòng giúp mọi người. Từ chạy xe chuyển bệnh miễn phí, đóng quan tài tặng người nghèo lo hậu sự đến nấu cháo từ thiện phát tại bệnh viện, vợ chồng ông luôn sẵn sàng hỗ trợ khi người khác cần.

Trước đây, ông Nam từng tham gia bếp ăn thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Thấy nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện chuyển bệnh, ông  luôn ấp ủ làm việc gì đó ý nghĩa giúp mọi người. Mơ ước thành hiện thực khi ông Nam được bạn tặng xe ô tô 12 chỗ cũ. Vợ chồng ông sửa chữa, nâng cấp chiếc xe để chuyển bệnh miễn phí. Chuyến xe của ông lăn bánh trên khắp các nẻo đường. Khi nhận được cuộc gọi ông Nam luôn có mặt không kể mưa nắng, ngày đêm. Những chuyến xe nghĩa tình của ông giúp chuyển chở kịp thời hàng trăm lượt bệnh nhân trong và ngoài tỉnh.

Gia đình ông Danh Cọn, ngụ xã Ngọc Chúc vừa được ông Nam chở từ Bệnh viện Phổi Kiên Giang về nhà. “Được bác sĩ ở bệnh viện giới thiệu ông Nam  chạy xe từ thiện, chở bệnh nhân xuất viện về nhà miễn phí, gia đình tôi liên hệ. Chỉ hơn nửa tiếng sau ông Nam có mặt tại cổng bệnh viện và đưa cha tôi về nhà. Trên đường đi ông Nam hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, trước khi về còn gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình tôi. Nhờ ông mà gia đình tôi tiết kiệm chi phí đi lại”, con gái ông Cọn chia sẻ.

Vợ chồng ông Danh Nam và bà Võ Thị Mỹ Vân đóng quan tài từ thiện. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn không có tiền lo hậu sự cho người thân, ông Nam dùng tiền bán ve chai mua ván, gỗ và dụng cụ cần thiết đóng quan tài tặng. Ở đâu ngỏ ý xin quan tài ông đều chở đến tận nhà, có khi ở Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau. Những gia đình có hữu sự thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, ông Nam còn vận động bạn bè, người thân hỗ trợ tiền cho họ.

“Hơn 14 năm qua, tôi không nhớ đã chở bao nhiêu bệnh nhân, đóng bao nhiêu quan tài. Tôi mong được giúp mọi người, chia sẻ phần nào khó khăn với họ. Đối với vợ chồng tôi, bà con vui vẻ, hạnh phúc là động lực giúp chúng tôi làm việc. Chúng tôi vui hơn mỗi khi làm việc ý nghĩa”, ông Nam nói. 

Bà Vân - vợ ông Nam hiểu, đồng hành với chồng làm thiện nguyện. Hằng ngày, bà làm việc nhà, giúp ông Nam đóng quan tài. Được nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, hơn 2 năm nay, vợ chồng ông Nam nấu cháo phát cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang. Bà Vân phụ trách nấu cháo, ông Nam chở đến bệnh viện.

Đều đặn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần vợ chồng ông Nam nấu gần 1.500 phần cháo thịt bằm tặng miễn phí cho bà con. Những phần cháo được bà Vân chọn nguyên liệu tươi ngon để nấu. Bà Vân chia sẻ: “Thấy bà con ăn ngon, chúng tôi vui. Vợ chồng tôi tâm niệm làm việc thiện đến khi nào không còn sức khỏe nữa thì mới thôi. Chúng tôi hy vọng có sức khỏe để làm nhiều việc hơn, tiếp tục chia sẻ và giúp nhiều người hơn”.

Nhiều năm làm công tác thiện nguyện, sử dụng nguồn kinh phí vận động đúng mục đích, vợ chồng ông Nam được mọi người tin tưởng. Anh Cao Anh Trưng, ngụ phường Rạch Giá thường xuyên hỗ trợ kinh phí cho vợ chồng ông Nam làm từ thiện cho biết: “Vợ chồng ông Nam tốt bụng, làm nhiều việc ý nghĩa, giúp nhiều người, vì vậy vợ chồng ông được nhiều người quý mến và tin tưởng”.

TIỂU ĐIỀN