Cơ duyên đến với các hoạt động thiện nguyện của thầy Trần Minh Tâm không bắt đầu từ một sự kiện lớn mà từ một điều rất đỗi bình dị.
Thầy Tâm kể, sau mỗi buổi tan trường, trên con đường quen thuộc chạy về nhà, thầy thường bắt gặp hình ảnh những người mưu sinh trong đêm, từ nhặt ve chai, bán vé số đến bán hàng rong. Mỗi lần như vậy dần trở thành nỗi trăn trở, thôi thúc thầy Tâm sẻ chia bằng những điều giản dị nhất, “có gì cho nấy” mỗi khi có thể.
Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2021 khi thầy tham gia với vai trò huấn luyện viên tại hội thi thủ lĩnh sinh viên mùa 3 do Trường Đại học An Giang tổ chức.
Khi ấy, thầy Tâm cùng các bạn sinh viên trong đội của mình gây quỹ, vận động sự chung tay từ người thân, bạn bè để thực hiện chương trình trao quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho những hoàn cảnh khó khăn.
Từ một hoạt động mang tính thử sức, hành trình ấy lại mở ra một hướng đi bền bỉ hơn khi thầy nhận ra giá trị của sự kết nối và lan tỏa yêu thương.

Thầy Trần Minh Tâm (bìa trái) cùng nhóm thiện nguyện "Vẽ nắng trong đêm" trao quà cho học sinh khó khăn.
Kể từ đó, những chuyến thiện nguyện được duy trì đều đặn vào mỗi dịp lễ, tết. Đến năm 2024, hành trình ý nghĩa ấy chính thức mang tên “Hành trình vẽ nắng trong đêm”.
“Cái tên này gợi lên mong muốn thắp sáng phần nào cuộc sống của những lao động mưu sinh về đêm. Với họ, đêm không phải là thời gian nghỉ ngơi mà là lúc bắt đầu công việc. Đây là một trong những đối tượng mà chúng tôi muốn quan tâm nhiều hơn, bên cạnh những hoàn cảnh khó khăn khác. Tôi mong mỗi phần việc nhỏ của mình có thể góp thêm một chút ấm áp như vẽ thêm ánh sáng để hành trình mưu sinh của họ bớt nhọc nhằn”, thầy Tâm bộc bạch.
Nói về hành trình thiện nguyện của mình, thầy Trần Minh Tâm không nhắc nhiều đến những trở ngại, thầy Tâm cho rằng bản thân nhận được nhiều may mắn khi luôn có được sự đồng hành từ nhiều phía. Từ bạn bè, đồng nghiệp đến học sinh và phụ huynh, tất cả đã góp phần giúp các hoạt động gây quỹ, trao quà được diễn ra thuận lợi.
“Có lần chúng tôi chuẩn bị mang quà qua khu vực bến phà Ô Môi để trao cho người dân, nhưng lúc đó lại không có phương tiện vận chuyển. Khi biết chuyện, một phụ huynh đã chủ động dùng xe ô tô để hỗ trợ chở quà giúp.
Nhờ vậy, chúng tôi kịp thời gian, buổi trao quà vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Những lúc như vậy, tôi thấy mình cực kỳ may mắn vì luôn có mọi người bên cạnh, sẵn sàng chung tay khi cần”, thầy Tâm kể.

Nhóm thiện nguyện "Vẽ nắng trong đêm" chuẩn bị trao quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi phường Long Xuyên.
Nhắc đến một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình làm thiện nguyện, thầy Trần Minh Tâm không giấu được nụ cười khi kể về lần trao quà tại khu vực chợ nổi Long Xuyên. Hôm đó, nước rút khiến ghe lớn của nhóm không thể di chuyển sâu vào bên trong, buộc phải neo lại giữa dòng, ai cũng lo buổi trao quà sẽ không thể diễn ra như dự định.
Thế nhưng, chỉ một lúc sau, từ xa đã xuất hiện những chiếc xuồng nhỏ của người dân, người chèo, người chống, chở nhau lần lượt tiến lại gần để nhận quà. Chính khoảnh khắc ấy đã mang đến cho thầy Tâm cảm giác vừa vui, vừa xúc động.

Nhóm thiện nguyện "Vẽ nắng trong đêm" trao quà tại khu vực chợ nổi Long Xuyên.
Không đặt ra những mục tiêu quá lớn lao cho hành trình phía trước, điều thầy Trần Minh Tâm hướng đến lại rất giản dị. “Tôi mong hành trình lan tỏa yêu thương này có thể đi xa hơn một chút, đến được thêm nhiều nơi trong tỉnh An Giang, đến được nhiều hơn những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Và nếu có thể, tôi mong sẽ có thêm nhiều người đồng hành, để những điều tử tế được tiếp nối và lan tỏa theo cách tự nhiên nhất”, thầy Tâm nói.
TƯỜNG VI