Góp sức dựng mái nhà

02/06/2026 - 06:00

 - Từ những đóng góp tự nguyện của cộng đồng, nhiều tổ cất nhà từ thiện trên địa bàn tỉnh đã giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định. Mỗi căn nhà được dựng lên là câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Các thành viên Tổ từ thiện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh An cắt sắt tạo khung nhà đại đoàn kết. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Những ngày đầu hè, trời nắng nóng gay gắt, nhưng các thành viên Tổ từ thiện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh An vẫn miệt mài cắt từng thanh sắt để làm khung nhà. Người thì cẩn thận xem diện tích nhà được ghi chép cẩn thận trong quyển sổ, người thì khiêng vác thanh sắt đưa vào máy cắt. Ai cũng thấm đẫm mồ hôi, nhưng trên những khuôn mặt ấy luôn có sự hào hứng và vui tươi. Với họ, dù công việc cực nhọc, nhưng khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có được mái ấm kiên cố lại mang đến niềm vui khó tả.

Tổ từ thiện do ông Võ Văn Út (Út Ngộ) - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh An thành lập với 30 thành viên cốt cán, nhưng khi cần có thể huy động hơn 100 người tham gia. Ai có công góp công, ai có của góp của, ai rảnh lúc nào thì tham gia lúc ấy. Nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp nhưng các thành viên đều có tấm lòng hướng thiện. Suốt mấy chục năm qua, ông Tài cùng các thành viên tổ từ thiện cất hàng ngàn căn nhà cho người nghèo gặp khó khăn về nhà ở khắp vùng quê miền Tây cho đến miền Đông và Tây Nguyên.

Hầu hết nhà do Tổ từ thiện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh An xây dựng được làm bằng khung kẽm, mái tole, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”. Nguồn kẽm, tole được người dân bán giá rẻ. Phần còn lại, tùy theo hoàn cảnh mỗi nhà, có được thứ gì đội đều tận dụng để giảm chi phí. Từ khảo sát, thiết kế lập mô hình, chỉ huy xây dựng cho đến khâu hậu cần… được tổ từ thiện do ông Út Ngộ “chỉ huy” tổ chức bài bản. Chính vì vậy, những ngôi nhà được thi công kiên cố và hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.

Ông Út cho biết, để giúp đúng người và đảm bảo chất lượng công trình, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền khảo sát kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Bên cạnh sự nhiệt huyết, yếu tố giúp tổ hoạt động bền vững chính là sự minh bạch. Với các thành viên trong tổ, niềm vui của bà con khi có mái ấm mới chính là động lực để họ gắn bó với công việc này, giúp mọi mệt mỏi đều tan biến.

Ông Nguyễn Văn Nghỉ (88 tuổi) - người gắn bó làm việc thiện cùng ông Út Ngộ từ những ngày đầu chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn đi xây thật nhiều mái ấm từ thiện, để những hoàn cảnh nghèo, neo đơn bớt khổ. Ai cần thì mình đến giúp, nhưng trước đó, chúng tôi điều phải khảo sát, xác minh để giúp đúng cách, đúng người, đúng chỗ”.

Từ đầu năm đến nay, các tổ từ thiện đã phối hợp Mặt trận và chính quyền xã Châu Phú cất mới và sửa chữa gần 20 căn nhà giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Ước mơ về một căn nhà kiên cố, khang trang đã trở thành hiện thực với gia đình ông Bùi Văn Trước, ngụ ấp Bình Điền, xã Châu Phú. Bởi gia đình ông vừa được Tổ cất nhà từ thiện số 3 thuộc Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú cất cho căn nhà đại đoàn kết. Từ nay, gia đình ông không còn phải ở trong ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp. “Được hỗ trợ cất căn nhà kiên cố như thế này, tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng gìn giữ ngôi nhà này thật tốt và nỗ lực làm ăn để có cuộc sống khá hơn”, ông Trước nói.

Ông Nguyễn Văn Thắm - Trưởng Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, kiêm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú cho biết, sau sáp nhập, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú tiếp tục duy trì 4 tổ cất nhà từ thiện (từ 8 đến 15 thành viên/tổ). “Thành viên các tổ không chỉ vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm mà còn trực tiếp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực tế, tham gia lên phương án xây dựng, huy động nhân lực, vật tư và trực tiếp thi công để mỗi ngôi nhà khi hoàn thành đều đạt chất lượng và phù hợp nhu cầu sinh hoạt của từng gia đình”, ông Thắm cho biết.

Ông Phạm Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ cất nhà từ thiện số 3 cho biết: “Chứng kiến niềm vui có nhà mới của hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, chúng tôi hiểu việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc. Chúng tôi tin rằng với những căn nhà mới người dân yên tâm lao động, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Còn sức, người dân còn cần, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc ý nghĩa này”.

LÊ TRUNG HIẾU