Hàng 0 đồng ấm lòng ngày cận Tết

02/02/2026 - 05:00

 - Những ngày này, tiết trời se lạnh, nhưng lòng người ấm lại khi bắt gặp những gian hàng, suất ăn có giá 0 đồng. Không mua bán, không mặc cả, chỉ có sự sẻ chia, yêu thương được lan tỏa.

Thành viên Hội từ thiện Tấn Tài, phường Rạch Giá tham gia chương trình “Xuân sum họp” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang, sáng 28/1. Ảnh: MỘC TRÀ

Trao yêu thương

“Một mùa xuân yêu thương nữa lại về, chương trình chợ xuân 0 đồng tổ chức ở… tập trung lúc 5 giờ sáng… tại… mong ai đi cùng liên hệ…”, dòng thông báo ngắn gọn đăng trên mạng xã hội của chị Nguyễn Thúy Hằng, ngụ phường Rạch Giá mở đầu cho hoạt động đầy ý nghĩa của chợ xuân 0 đồng diễn ra ngày 28/1 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang, xã Thạnh Lộc.

Trước thời điểm tổ chức 2 ngày, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang Đỗ Anh Tuấn phát đi thư ngỏ kêu gọi chung tay cho gian hàng 0 đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trung tâm tổ chức chương trình “Xuân sum họp”, mong muốn mang đến cho các đối tượng bảo trợ cái Tết ấm áp, đủ đầy và nghĩa tình. “Thông qua gian hàng 0 đồng, chúng tôi mong tái hiện không khí đi chợ Tết, để các em, các cô chú khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, người bệnh tâm thần được tham quan, lựa chọn những phần quà phù hợp với nhu cầu cá nhân”, ông Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 266 đối tượng là trẻ mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn và người bệnh tâm thần không nơi nương tựa. Chị Thúy Hằng cho biết, gian hàng 0 đồng với nhiều mặt hàng như bánh, mứt, nhu yếu phẩm, quần áo mới, sữa, đồ dùng sinh hoạt… cùng bữa cơm ngày Tết đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các đối tượng trong những ngày Tết đến, xuân về.

Sáng 29/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành tổ chức “họp chợ” gian hàng 0 đồng tại sân chùa Khoen Tà Tưng, ấp Minh Hưng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Xuân tình nguyện, kết hợp tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tạo không khí chợ Tết rộn ràng với giá 0 đồng. Đến rất sớm khi “phiên chợ” còn chưa bắt đầu, bà Thị Sal, ngụ ấp Minh Hưng vừa phụ bày hàng vừa tranh thủ “đi chợ”. Bà Sal phấn khởi nói: “Có gian hàng 0 đồng những ngày giáp Tết, tôi vui lắm. Tôi chọn được quần áo, đôi dép, gấu bông cho cháu”.

Ở tuổi 69, bà Quang Thanh Cảnh, ngụ phường Rạch Giá vẫn miệt mài xếp quần áo, giặt phơi dép, khâu lại từng chiếc cúc áo để mang đến gian hàng 0 đồng tại chùa Khoen Tà Tưng. Khi trời tối, đèn đường thưa dần, điện thoại tôi hiện dòng tin nhắn của bà: “Cô mới xin được thêm mấy chục ký rau, củ, quả tươi, mai xe tải chở vô. Vui quá con ơi”. Nhờ đó, trong “phiên chợ” sáng 29/1, nhóm Thiện Tâm của bà Cảnh không chỉ góp 30 suất quà gồm: Gạo, đường, nước mắm… mà còn mang đến hàng chục bọc quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em cùng nhiều rau, củ, quả tươi.

Suất ăn 0 đồng - ấm bụng, ấm lòng

Từ chiếc bảng thông báo nhỏ trước quán phở gà chấm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Rạch Giá, nhiều người lao động nghèo tìm đến quán để nhận những suất ăn 0 đồng. Đến quán từ sớm, ông Bình (72 tuổi) tay cầm xấp vé số, tay chống nạng, vui vẻ nhận dĩa thức ăn. “Tôi ăn suất 0 đồng này từ những ngày đầu. Thức ăn ngon, có bữa sáng no bụng để làm việc cả ngày”, ông Bình chia sẻ.

Tổng kết một năm đồng hành cùng người nghèo, chị Nguyễn Thúy Hằng - Chủ nhiệm Hội Từ thiện Tấn Tài, phường Rạch Giá nói: “Tôi chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ bếp ăn nhân đạo 0 đồng Thiện Tâm của hội. Từ đó, bếp ăn mới có nguồn kinh phí 1,4 tỷ đồng, nấu hơn 72.000 suất ăn 0 đồng trong năm qua”. Khép lại năm 2025 của hội bằng việc tiếp tục duy trì phát suất ăn 0 đồng tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang và 2 điểm cố định trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Ba Tháng Hai, phường Rạch Giá.

Ngoài tham gia hoạt động gian hàng 0 đồng với 300 suất ăn và lì xì Tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang, những ngày cận Tết, Hội Từ thiện Tấn Tài còn chuẩn bị 100 suất ăn, 100 phần quà Tết gửi đến người dân xã Gò Quao. Dự kiến ngày 7/2, hội tiếp tục trao 200 suất ăn 0 đồng tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang, phường Rạch Giá, xã Hòn Đất, xã Vĩnh Thuận, với khoảng 900 phần quà.

MỘC TRÀ