Hơn 10 năm bán bữa sáng giá 2.000 đồng

02/06/2026 - 06:00

 - Hơn 10 năm, một nhóm thiện nguyện ở phường Long Xuyên vẫn duy trì những phần ăn sáng giá 2.000 đồng dành cho người lao động nghèo, học sinh và người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm thiện nguyện trao tận tay “Bữa sáng yêu thương” cho người cao tuổi. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Được thành lập hơn 10 năm qua, nhóm thiện nguyện thầy Tùng hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, điểm đặc biệt của nhóm là không vận động kinh phí từ bên ngoài. Hơn 70 thành viên là giáo viên, công chức, người lao động, ai có điều kiện bao nhiêu thì tự nguyện đóng góp bấy nhiêu.

Nhóm có hành trình dài duy trì hoạt động nấu cơm, cháo phát miễn phí tại các bệnh viện (1 lần/tháng), phát quà cho người khiếm thị, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trong và ngoài tỉnh. Sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, đầu năm 2025, nhóm hoạt động lại và dồn tâm huyết vào mô hình “Bữa sáng yêu thương”. Bình quân mỗi tháng từ 1 - 2 lần vào chủ nhật, những phần ăn thơm ngon lại được bán với giá 2.000 đồng cho người lao động nghèo tại khu vực phố đi bộ Hai Bà Trưng hoặc điểm Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Long Xuyên.

Mô hình “Bữa sáng yêu thương” viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người nơi phố thị. Thầy Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, người sáng lập và “giữ lửa” cho nhóm hơn 10 năm qua chia sẻ: “Thấy niềm vui của người lao động khi mua phần ăn giá 2.000 đồng, tôi và các thành viên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó chính là động lực lớn để nhóm duy trì mô hình”.

Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao nhóm không phát miễn phí mà lại thu 2.000 đồng. Theo các thành viên của nhóm, số tiền 2.000 đồng hiện chưa mua được cây kẹo, nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn. Chị Nguyễn Trương Diễm Chi - thành viên nhóm thiện nguyện thầy Tùng cho biết: “Ban đầu, nhóm dự định thực hiện mô hình “Buổi sáng 0 đồng” vào cuối tuần để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau đó, nhóm thấy nếu cho 0 đồng có nhiều người muốn dùng sẽ ngại, vì vậy nhóm mới nghĩ ra dĩa cơm, tô bún giá 2.000 đồng. Mức giá này để ai ăn cũng được, không phải ngại. Người dân tự bỏ vào thùng có sẵn để tiếp tục gây quỹ”.

Chính suy nghĩ tinh tế ấy giúp những phần ăn sáng 2.000 đồng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp. Người lao động nghèo, bác xe ôm, chị bán vé số hay những người nhặt ve chai đến ăn cơm với một tâm thế thoải mái. Họ không có cảm giác “đi xin” mà là đang thưởng thức bữa sáng ngon lành do những tấm lòng vàng sẻ chia.

Mỗi đợt triển khai, nhóm thiện nguyện thầy Tùng chuẩn bị từ 1.000 suất ăn trở lên. Điều đáng quý là nhóm luôn dành khoảng 350 suất ăn hoàn toàn miễn phí để thành viên mang đến trao tận tay cho các cụ già tại Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn Long Xuyên, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Số còn lại hơn 600 suất mới được bán với giá 2.000 đồng cho người dân.

Nhận phần ăn sáng là bún thịt xào thơm phức từ tay các tình nguyện viên, bà Nguyễn Thị Xại (79 tuổi), đang sống tại Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn Long Xuyên xúc động nói: “Không có gia đình, tôi ở đây được 7 năm rồi. Ở trung tâm cuộc sống thoải mái, ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa, lâu lâu được các đoàn đến thăm, cho quà, cho phần thức ăn ngon thế này, tôi mừng lắm”.

Bà Quách Thị Vân (74 tuổi), đang sống tại Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn Long Xuyên chậm rãi nói: “Không có nhà cửa, tôi phải thuê nhà từ năm 30 tuổi, đến nay vào ở trung tâm, được nhà nước nuôi và cho 2 cháu ngoại đi học lớp 12 và lớp 9. Nhận bữa sáng là món bún thịt xào yêu thích, tôi vui lắm!”.

Hành trình hơn 10 năm của nhóm thiện nguyện thầy Tùng tiếp tục lăn bánh. Chúng tôi tin rằng, những hành động thầm lặng, xuất phát từ trái tim thiện nguyện như của thầy Tùng, chị Chi và các thành viên trong nhóm nuôi dưỡng, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.

PHƯƠNG LAN