Hơn 100 người chung một việc nghĩa

29/08/2026 - 14:42

 - 11 giờ trưa, nắng đứng bóng. Trong căn nhà đang xây dở ở xã Ngọc Chúc (An Giang), gần 10 người đàn ông vẫn tất bật. Người dựng khung sắt, người trộn hồ, người xây gạch. Họ là thành viên nhóm thiện nguyện địa phương, gác việc riêng để góp ngày công dựng nhà cho người khó khăn.

Những người lao động bình dị gác lại việc riêng, góp ngày công xây dựng mái ấm cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Căn nhà lần này dành cho anh Lê Văn Tuốt, 42 tuổi, mắc ung thư dạ dày. Năm 2025, anh phát hiện bệnh, chi phí điều trị khiến gia đình cạn kiệt. Vợ và con lớn đi làm công nhân xa, anh ở nhà chăm con nhỏ, những ngày khỏe lại giăng lưới bắt cá kiếm thêm thu nhập.

Căn nhà cũ xuống cấp, dột nát mỗi khi mưa lớn. Căn nhà mới rộng 4m, dài 8m, có nhà vệ sinh phía sau, do nhóm thiện nguyện tài trợ và thi công toàn bộ. Gia đình không phải trả chi phí, kể cả tiền ăn uống của thợ.

“Có căn nhà mới, tôi mừng lắm. Trước giờ không dám nghĩ mình có được mái nhà tươm tất thế này. Tôi biết ơn mọi người nhiều lắm”, anh Tuốt xúc động.

Đây là một trong hàng trăm việc nghĩa nhóm thiện nguyện xã Ngọc Chúc thực hiện suốt hơn 15 năm qua. Anh Nguyễn Thành Tú, Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Ngọc Chúc, là người kết nối và duy trì hoạt động.

Thành viên đội thiện nguyện xã Ngọc Chúc xây nhà cho anh Lê Văn Tuốt.

Từ vài thành viên ban đầu, nhóm nay có hơn 100 người, khoảng 80 người tham gia thường xuyên. Họ làm nhiều nghề, từ nông dân, thợ hồ, tài xế đến tiểu thương, doanh nghiệp. Ai có tiền góp tiền, ai có công góp công.

Anh Huỳnh Tiểu Lâm, 39 tuổi, gắn bó với nhóm hơn 5 năm, phụ trách phân công và theo dõi các công đoạn xây nhà. Trung bình mỗi tháng, đội của anh thực hiện 5 - 7 căn nhà ở nhiều nơi.

“Người biết hàn thì hàn, biết xây thì xây; chưa rành thì phụ khiêng vật liệu, trộn hồ. Quan trọng là căn nhà sớm hoàn thành để gia đình có chỗ ở đàng hoàng”, anh Lâm chia sẻ.

Mỗi năm, nhóm dựng khoảng 70 - 80 căn nhà tiền chế, xây từ 3 - 10 cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ lo hậu sự cho hơn 10 trường hợp khó khăn và trao hàng ngàn suất quà.

Hơn 100 người, mỗi người một công việc, cùng góp sức để những hoàn cảnh khó khăn có thêm một mái nhà, một cây cầu và một điểm tựa.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN