
Thành viên nhóm thiện nguyện bà Ngô Thị Huệ nấu bún chay phục vụ người dân. Ảnh: MI NI
Từ lòng ngưỡng mộ và kính phục trước sự hy sinh anh dũng của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, bà Ngô Thị Huệ, ngụ xã Hòn Đất, có nguyện vọng phục vụ những bữa ăn miễn phí cho người dân đến viếng trong những ngày diễn ra lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của nữ anh hùng. Lúc đầu, bà rủ một số người đổ bánh xèo, gói bánh tét… đến những năm sau có thêm nhiều người tham gia thì nấu cơm chay, bún chay phục vụ người dân và du khách thập phương về dự lễ hội.
Bà Huệ cho biết, lúc đầu thành lập nhóm thiện nguyện chủ yếu phục vụ lễ hội Phan Thị Ràng và duy trì hằng năm. Hoạt động này nhằm tri ân sự hy sinh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người nữ anh hùng dân tộc, mong góp một phần nhỏ để lễ hội thêm ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình. Về sau, nhóm còn phục vụ tại các chùa, tặng suất ăn cho bệnh nhân ở bệnh viện, phục vụ lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh… Nhóm thiện nguyện không vận động nguồn lực bên ngoài, chủ yếu các thành viên đóng góp, có nhiêu làm nhiêu, tự tay nấu những suất ăn nghĩa tình phục vụ người dân.
Hơn 5 năm thành lập, nhóm thiện nguyện bà Huệ có khoảng 30 người tham gia, chủ yếu phụ nữ trong xóm ấp. Lễ hội năm nay, nhóm thiện nguyện bà Huệ nấu hơn 10.000 tô bún chay phục vụ người dân và du khách thập phương. Không ồn ào nhưng mỗi suất ăn chứa đựng tấm lòng tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. “Không chỉ là bữa ăn ấm lòng, đó còn là sự san sẻ, giúp mọi người cảm nhận rõ hơn tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng. Sự tận tâm, chu đáo của các cô, các bà trong nhóm đã để lại ấn tượng đẹp, góp phần làm cho lễ hội thêm trang nghiêm, giàu ý nghĩa”, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòn Đất bày tỏ.
Để có tiền tổ chức các hoạt động nấu ăn từ thiện, bà Huệ chế biến thực phẩm chay bán 4 lần/tháng, số tiền lãi bà đều bỏ ống heo để dành làm từ thiện. Khi có số tiền kha khá đủ mua nguyên liệu, nếu thiếu thì bà kêu gọi thành viên trong nhóm góp thêm để nấu bữa chay phục vụ người dân.
Thành viên trong nhóm, bà Huỳnh Thị Luối, ngụ xã Hòn Đất chia sẻ: “Nhà có gì góp nấy như bắp chuối, dừa, măng tre, khổ qua… cùng chung tay, góp sức nấu những bữa cơm phục vụ mọi người. Dù việc làm không lớn nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng khi được góp một phần nhỏ sẻ chia với người dân”. Điều đáng trân trọng là sau mỗi đợt nấu ăn phục vụ, nếu còn dư kinh phí, nhóm trả lại cho các thành viên hoặc mua những phần quà nhỏ động viên nhau tiếp tục duy trì hoạt động. “Tuổi đã lớn, sức khỏe yếu dần, nhưng còn làm được gì cho bà con thì chúng tôi vẫn cố gắng làm”, bà Huệ nói.
Hơn 80 tuổi nhưng luôn có mặt trong mỗi đợt nấu từ thiện, bà Trương Thị Cúc bày tỏ: “Tuổi già sức yếu, làm được việc gì hay việc đó. Được cùng chị em góp công, góp của nấu những bữa ăn chay phục vụ bà con, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, vui vẻ hơn và cuộc sống cũng thêm ý nghĩa”. Từ những bữa ăn chay giản dị được nấu bằng “của nhà”, nhóm thiện nguyện của bà Huệ lặng lẽ gieo mầm yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
MI NI