Mầm yêu thương nảy nở từ lòng nhân ái

13/11/2025 - 05:00

 - Với mong muốn kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, nhóm “Gieo mầm yêu thương” thành lập. Đến nay, nhóm vận động được hàng trăm tấn hàng và hàng trăm triệu đồng, góp phần sẻ chia, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Năm 2024, cơn bão Yagi càn quét qua miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không còn nhà cửa, sinh hoạt đảo lộn và mất cả người thân. Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đóng góp và thành lập nhóm “Gieo mầm yêu thương”.

Nhóm “Gieo mầm yêu thương” trao quà người dân bị thiệt hại do thiên tai ở miền Trung. Ảnh: MI NI

Chị Nguyễn Thúy Hằng, ngụ phường Rạch Giá cho biết, qua theo dõi báo, đài, thấy người dân lâm vào cảnh vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai đã thôi thúc chị cùng bạn bè thành lập nhóm “Gieo mầm yêu thương”. Nhóm kết nối các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh, vận động nhu yếu phẩm và tiền mặt.

“Lúc đầu, nhóm chỉ mong vận động được 1 chuyến xe khoảng 20 tấn hàng nhưng qua vận động người thân, bạn bè và trên mạng xã hội ủng hộ được 80 tấn nhu yếu phẩm và 240 triệu đồng. Kết quả này đã tạo động lực cho nhóm tiếp tục duy trì hoạt động đến nay, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái hướng về đồng bào vùng bão, lũ”, chị Hằng chia sẻ.

Để đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân, nhóm kết nối với Ban Thanh niên Công an tỉnh để vận chuyển ra miền Bắc, sau đó phối hợp với đoàn viên, thanh niên và chính quyền địa phương đến trao trực tiếp cho người dân. Ngoài vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ, năm 2024, nhóm còn vận động hỗ trợ lương thực cho chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng tại xã Vĩnh Điều, tặng quà cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao… tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Năm 2025, nhóm “Gieo mầm yêu thương” tổ chức tặng 200 phần quà trung thu cho trẻ em vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 80 triệu đồng. Nhóm tiếp tục vận động, quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ ở miền Bắc, miền Trung với 45 tấn hàng, 500 triệu đồng.

Tham gia đóng góp, vận động và trực tiếp ra miền Trung để trao quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Trực tiếp tham gia cứu trợ, tặng quà cho người dân bị thiệt hại, tôi mới thấu hiểu những mất mát, khó khăn mà họ đang trải qua. Nhiều người mất nhà cửa, tài sản, cuộc sống gần như trắng tay. Nhìn thấy nụ cười, ánh mắt rưng rưng của họ khi nhận được những phần quà nhỏ, tôi cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sẻ chia và tình người trong hoạn nạn”.

Theo chị Nguyễn Thúy Hằng, mục đích chính khi thành lập nhóm “Gieo mầm yêu thương” là vận động những tấm lòng nhân ái hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ, sau đó nhóm kết nối được nhiều nhà hảo tâm nên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội khác, chủ yếu hướng về trẻ em. Thời gian tới, nhóm tiếp tục vận động hỗ trợ khi có thiên tai, bão, lũ xảy ra, đồng thời tổ chức các hoạt động như tặng quà cho trẻ em, tổ chức bữa ăn cho trẻ vùng biên giới, áo ấm cho trẻ vùng cao…

Dự kiến, trong tháng 12/2025 nhóm “Gieo mầm yêu thương” tiếp tục vận động áo ấm cho trẻ em miền núi phía Bắc. Hoạt động này không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn thể hiện tình yêu thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao xa xôi.

MI NI