Man City "nghiền nát" Leeds bằng chiến thắng 7-0 tại Etihad

15/12/2021 - 08:05

Ba bàn thắng trong hiệp một, bốn bàn thắng trong hiệp hai, Man City đã khiến Leeds nhận thất bại nặng nề tại Etihad trong khuôn khổ vòng 17 Premier League.

Từ khi trở lại Premier League, Leeds luôn thi đấu rất cởi mở ở các trận đấu. Lối chơi tấn công không ngại đối thủ của Leeds từng khiến họ thua đậm trước các đội bóng hàng đầu của Premier League, tuy nhiên đội bóng này chưa từng thua tới 0-7 như kết quả vòng 17 vừa diễn ra tại Etihad. 

Man City bằng lối chơi tấn công nhuần nhuyễn đã dễ dàng đè bẹp Leeds. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola áp đảo toàn diện và thi đấu vô cùng hiệu quả. Man City kiểm soát bóng 64% thời gian, tung ra 31 lần dứt điểm, 15 lần bóng đi trúng cầu môn đối thủ. Leeds chỉ có được 6 lần dứt điểm và ba lần bóng đi trúng cầu môn. 

Trong bảy bàn thắng của đội chủ nhà Man City, De Bruyne lập cú đúp, năm bàn còn lại được ghi bởi Foden, Grealish, Mahrez, Stones và Ake. Với ba điểm được có từ trận đấu sớm thuộc vòng 17, Man City đang xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng khi nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Chelsea lên bốn điểm, đội thứ ba Liverpool lên năm điểm, hai đội bóng này rạng sáng 17/12 mới thi đấu.

Man City có cơn mưa bàn thắng vào lưới Leeds. 

Man City nhập cuộc trước Leeds đầy tự tin. Ngay phút thứ hai, Grealish đã thử thách thủ thành Meslier bằng một cú dứt điểm từ xa uy lực, chốt chặn cuối cùng của Leeds để bóng bật ra. Rất may cho đội khách không có cầu thủ Man City lao vào sút bồi nên Meslier dễ dàng bắt gọn bóng ở nhịp thứ hai.

Phút thứ bảy, tưởng như tỷ số trận đấu đã được mở, nhưng Silva quá vô duyên. Hậu vệ Leeds chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà tạo hội cho Man City tấn công nhanh. Các cầu thủ chủ nhà chuyền bóng như lập trình để trao cơ hội ghi bàn cho Silva ở gần khu vực đá phạt đền. Tiếc rằng trước cầu môn rộng mở, cầu thủ người Bồ Đào Nha lại sút bóng đi chệch cột dọc trái ra ngoài.

Foden đi bóng trước sự đeo bám của hai cầu thủ Leeds.

Cổ động viên Man City không cần tiếc nuối lâu, bởi tỷ số trận đấu được mở ở phút thứ 8. Xuất phát từ tình huống đột phá của Rodri, hậu vệ Leeds bất lực nên Meslier đành lao lên cản phá, bóng văng khỏi vòng cấm. Foden lao vào dứt điểm, bóng đi không mạnh, tiền vệ Dallas lùi về trước vạch vôi hỗ trợ phòng thủ, đáng tiếc cầu thủ của đội khách lại lóng ngóng phá hụt bóng.

Lối chơi áp đảo giúp cho Man City sớm có bàn thắng thứ hai. Phút 13, sau quả phạt góc Mahrez nhận bóng ở bên trái và tạt bóng vào chính xác để Grealish băng vào dứt điểm ở cự ly gần, gần phía cột dọc trái. Bóng đi căng khiến Meslier dù chạm tay vào bóng song không thể cứu thua cho đội khách. 

Chơi hoàn toàn thoải mái, Man City tiếp tục ghi bàn ở phút 32. Những đường chuyền chính xác của đội chủ nhà mang tới cơ hội cho De Bruyne, cầu thủ người Bỉ băng xuống ở bên trái trung lộ, xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm vào góc gần hạ gục Meslier nâng tỉ số lên 3-0. 

De Bruyne ghi bàn vào lưới Leeds.

Man City bước vào giờ nghỉ với ba bàn thắng, có thể nói đội chủ nhà đã chạm tay vào chiến thắng, tuy nhiên các học trò của Guardiola không dừng lại. Phút 50, Mahrez nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, cầu thủ người Algeria rê bóng và dứt điểm chìm chéo vào góc trái. Cú sút của Mahrez quá hiểm nên Meslier chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Thủng lưới tới bốn bàn, Leeds mới vùng lên tấn công. Phút 55, đón bóng bật ra từ trong vòng cấm, Dallas tung chân trái dứt điểm uy lực, bóng đập mép ngoài cột dọc bật ra. Tinh thần trỗi dậy của đội khách nhanh chóng bị bẻ gãy. Phút 62, De Bruyne sút như búa bổ từ đầu vòng cấm địa, bóng đi tầm cao khiến Meslier không thể cản phá, Man City gia tăng tỷ số lên 5-0.

Stones ghi bàn vào lưới Leeds.

Hàng thủ mong manh của Leeds trở thành miếng mồi ngon cho các cầu thủ Man City ghi bàn. Phút 75, Meslier liên tiếp cản được hai pha dứt điểm của các cầu thủ Man City trong vòng cấm địa, tuy nhiên thủ thành của Leeds không thể cứu thua khi Stones dứt điểm lần thứ hai. Cú sút trái phá của hậu vệ Man City ở bên phải trong vòng cấm địa mang về bàn thắng thứ sáu cho đội chủ nhà.

Ake nhanh chóng ấn định chiến thắng 7-0 cho đội chủ nhà. Phút 78, hậu vệ người Hà Lan lên tham gia quả phạt góc, anh bật cao đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa đưa bóng đi vào cầu môn trong sự bất lực của thủ thành Meslier. Ghi được bảy bàn, các cầu thủ Man City đã "hài lòng" với kết quả và dừng lại.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Man City (4-2-4): Ederson 7; Stones 8, Dias 7.5 (Ake 65, 7), Laporte 8, Zinchenko 8; Rodri 8.5 (Fernandinho 56, 7), Silva 8 (Gundogan 46, 7); Mahrez 8.5, De Bruyne 9, Foden 8.5, Grealish 8.5

Leeds United (4-1-4-1): Meslier 5; Shackleton 5 (Klich 38, 5), Ayling 4, Llorente 4, Firpo 5 (Drameh 73, 6); Forshaw 5, Dallas 5; Raphinha 5, Roberts 5, Harrison 5; James 5 (Gelhardt 46, 6).

Theo HẠO MINH (Dân Trí)