Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi

30/07/2025 - 05:00

Hơn 4 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Kiên Lương (tỉnh An Giang) đã nhận đỡ đầu cho nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bằng tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần, những “người mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa giúp trẻ em kém may mắn có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống.

Chị Phạm Thị Thúy - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ba Hòn hỗ trợ gạo hàng tháng cho 3 anh em Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thảo Nguyên và Nguyễn Kim Chi mồ côi cha.

Len lỏi qua con hẻm chật hẹp, chúng tôi tìm đến nhà của 2 em Trần Thị Mỹ Huyền và Trần Công Hữu, ngụ ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương. Trong căn nhà xập xệ đã qua nhiều năm không có người sửa chữa, giữa nhà là bàn thờ của cha, mẹ và anh trai đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Huyền nghẹn ngào nói: “Mẹ bệnh và mất đã hơn 8 năm. Sau 2 năm, anh trai cũng mắc bệnh, rồi từ trần. Những tưởng bất hạnh cuộc đời chỉ dừng lại ở đó, đến tháng 3/2025, cha em phát bệnh và không qua khỏi”.

Sau khi cha mất, hai chị em Huyền không còn ai bên cạnh, ông bà nội, ngoại chẳng còn ai, các em được người cô họ đưa về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của cô cũng khó khăn, thu nhập bấp bênh, việc chạy ăn từng bữa còn chật vật, không đủ khả năng để nuôi các em học hành.

Biết được hoàn cảnh gia đình của hai em, Hội LHPN xã Kiên Lương đã nhận đỡ đầu, chăm sóc cho các em, từ đó, các em được quan tâm, chăm sóc cả về vật chất, lẫn tinh thần; được hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm hàng tháng, bảo hiểm y tế, sách vở, quần áo… vào đầu năm học mới.

Chị Phạm Thị Thúy - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương là mẹ đỡ đầu của 4 trường hợp trẻ mồ côi trên địa bàn ấp Ba Hòn, trong đó, có 2 em Huyền và Hữu. Chị Thúy chia sẻ: “Các em còn nhỏ tuổi nhưng đã chịu nỗi mất mát quá lớn. Tôi tự nguyện nhận làm mẹ đỡ đầu của các em. Hàng tháng, ngoài việc đem nhu yếu phẩm đến cho các em, tôi dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các em cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”.

“Nhờ sự quan tâm của các cô, chị em con không còn cảm thấy bơ vơ. Em trai có điều kiện đến trường học tập và con được hỗ trợ học nghề, xin được việc làm. Sau này, con có thể phụ giúp nuôi em trai học hành”, Huyền nói.

Một trường hợp khác cũng được Hội LHPN xã Kiên Lương nhận đỡ đầu, chăm sóc là trường hợp của 3 anh em Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thảo Nguyên và Nguyễn Kim Chi, cùng ngụ khu phố Ba Hòn. Hoàn cảnh của 3 anh em khá đặc biệt, gia đình khó khăn, cha mất vì căn bệnh ung thư gan, mẹ bỏ đi khi các em còn nhỏ. Sống cảnh côi cút, các em phải nương tựa vào sự chăm sóc của bà nội.

Bà Đinh Kim Tuyết là bà của các em, đã hơn 70 tuổi, không còn khả năng lao động. Sự cưu mang, đỡ đầu kịp thời của Hội LHPN xã đã mở ra tia sáng hy vọng trong cuộc sống tưởng chừng như đã bế tắc của 3 đứa trẻ mồ côi. Gia đình của Đạt phần nào vơi bớt khó khăn, không còn lo cảnh thiếu thốn, chạy ăn từng bữa. Đạt cũng được Chi hội Phụ nữ ấp tạo điều kiện để theo học nghề sửa xe, giúp em có việc làm, từng bước vươn lên.

Theo bà Trần Thị Đầm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Kiên Lương, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai từ năm 2021 nhằm hỗ trợ, nuôi dưỡng các trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Thông qua chương trình, các trường hợp trẻ em mồ côi trên địa bàn xã được hỗ trợ, chăm sóc và nuôi dưỡng. Năm 2025, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN xã đã tiến hành khảo sát, đưa vào danh sách nhận đỡ đầu đối với 55 trường hợp trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 và mồ côi do nguyên nhân khác.

Bằng các nguồn lực vận động từ các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã, Hội LHPN xã phân công các chi hội phụ nữ phụ trách theo dõi, kịp thời hỗ trợ các trường hợp trẻ em mồ côi gặp khó khăn.

Ngoài nhu yếu phẩm hàng tháng, các em còn được hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, miễn, giảm học phí, cấp học bổng tạo điều kiện tốt nhất để các em được đến trường như các bạn đồng trang lứa. Hội LHPN xã còn phối hợp các ngành tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp các em có việc làm và thu nhập có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa tệ nạn xã hội.

Bài và ảnh: THÙY TRANG