.JPG)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: MỘC TRÀ
Mệnh lệnh từ cảm xúc
“Máu không thể sản xuất được bằng công nghệ, không thể mua ở bất kỳ đâu mà chỉ đến từ sự sẻ chia của mỗi con người, vì vậy, việc HMTN càng trở nên cấp thiết, ý nghĩa hơn bao giờ hết”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ nói. Ngay sau câu nói ấy, ông Lê Trung Hồ ngồi vào ghế, vén tay áo lên để nhân viên y tế thực hiện tiếp nhận máu. Hành động đó minh chứng rằng HMTN không chỉ là nghĩa cử cứu người mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta thể hiện trách nhiệm công dân, lan tỏa giá trị nhân ái và góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết, sẻ chia.
Trong lễ phát động HMTN năm 2025 tại phường Rạch Giá, nhiều tình nguyện viên không ngại đường xa, thời tiết nắng nóng vẫn xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra chỉ mong được chia sẻ những yêu thương đến người bệnh. Hội trường ngày thứ bảy hôm đó náo nhiệt, tiếng nói cười và “nóng” lên vì thông tin ban đầu buổi tiếp nhận chưa đến 400 đơn vị máu, rồi tăng lên 450, 453 và 454 đơn vị máu được tiếp nhận.
“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thấm nhuần ý nghĩa giá trị nhân văn đó, suốt 13 năm qua, anh Nguyễn Hữu Cầu, ngụ xã Ngọc Chúc - tình nguyện viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Kiên Giang luôn sẵn sàng hiến những “giọt máu hồng” của mình để cứu sống người bệnh. Sau 21 lần HMTN, anh Hữu Cầu là 1 trong 169 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2025. Bằng trái tim ấm áp và trách nhiệm với cộng đồng, anh Hữu Cầu nói: “Tôi chọn hiến máu vì máu chỉ được “sản xuất” bằng tình thương của con người. Thật xúc động vì ở đâu đó luôn có người cần đến đơn vị máu của mình”.
“Lần đầu HMTN là lúc học lớp 12, khi đó tôi chưa nghĩ nhiều, đi hiến máu chỉ theo phong trào. Tuy nhiên, chính từ lần đầu HMTN cho tôi cảm nhận được tầm quan trọng việc hiến máu cứu người. Có lần, sáng sớm tôi chạy xe hơn 2 giờ đồng hồ từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Lúc đó, áo ướt và hơi lạnh nhưng nghĩ đến người bệnh nên tôi uống ly trà đường nóng sau đó làm thủ tục và bắt đầu hiến 350ml máu. Cho máu trực tiếp người bệnh, nhất là khi họ đang nguy kịch, cảm giác thật khó tả, chỉ mong sao mình cho đi để kịp thời cứu sống họ”, anh Nguyễn Văn Dương, ngụ xã Vĩnh Phong chia sẻ. Cứ như vậy, đến nay anh Dương có 18 năm với 67 lần HMTN.
Lời kêu gọi từ trái tim hồng
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh mà còn gieo thêm hạt giống nhân ái trong mỗi con người, tô đẹp thêm truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Năm 2025, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN sâu rộng trong địa bàn dân cư để cộng đồng, người dân hiểu được ý nghĩa nhân đạo, nhân văn của việc HMTN và tích cực tham gia.
Để hoạt động HMTN lan tỏa đến nhiều người hơn, anh Dương và anh Cầu thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin về hiến máu, lịch hiến máu cũng như giải đáp thắc mắc của mọi người về hoạt động HMTN trên Facebook, Zalo cá nhân. Đến nay 2 anh tham gia vận động hàng ngàn lượt người HMTN.
Từng là giáo viên nay chị Bùi Thị Hải Yến, ngụ phường Rạch Giá nghỉ việc và kinh doanh. Bằng trái tim yêu thương, song song với kinh doanh online, với số lượng gần 5.000 bạn bè theo dõi trên Facebook, chị Yến trở thành người tích cực vận động hiến máu cứu người. Mỗi dòng trạng thái kêu gọi HMTN của chị Yến đăng không bao lâu là có người liên hệ để hiến máu.
Để việc HMTN đáp ứng lượng máu cứu người, ông Lê Trung Hồ kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên, tình nguyện viên và mọi người dân trong toàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng tích cực, tham gia tốt phong trào HMTN nhằm kịp thời giúp các bệnh viện có đủ nguồn máu dự trữ trong điều trị bệnh. Qua đó, cũng tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, hội viên tình nguyện viên và mọi người dân thể hiện tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng và xã hội.
| Theo nhu cầu của các bệnh viện trong tỉnh, từ nay đến cuối năm 2025 phải cần trên 8.000 đơn vị máu sử dụng trong cấp cứu và điều trị bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ kêu gọi: “Dù ở lứa tuổi, nghề nghiệp nào hãy cùng chung tay tham gia hiến máu cứu người. Những ai từng hiến máu xin hãy tiếp tục hiến máu đều đặn. Những ai chưa từng hiến máu xin hãy một lần tham gia để cảm nhận hạnh phúc khi mang lại sự sống cho người khác”. |
MỘC TRÀ