Một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

18/11/2021 - 06:34

 - Anh Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1970, ngụ địa chỉ 981/15, tổ 84, khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hành nghề chạy "xe ôm" tại khu vực Xẻo Trôm nhờ Báo An Giang giúp đỡ do hoàn cảnh gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Gia đình anh Nguyễn Văn Khải

Anh Khải cho biết: “Nhà tôi trước đây vợ đi làm thuê mướn, ai thuê gì làm nấy, còn tôi chạy "xe ôm" nuôi sống cả gia đình từ hơn 10 năm nay. Cuộc sống cũng đủ ăn và dành dụm được chút đỉnh. Từ lúc vợ phát bệnh ung thư vòm hầu, tiền điều trị bệnh ngày càng cao, khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Vợ bệnh không lao động được, nghề chạy "xe ôm" cũng thất nghiệp mấy tháng nay do dịch COVID-19 nên rất khó khăn”.

Đến căn nhà nhỏ ở rạch Tầm Bót, nằm sâu trong con hẻm nhỏ cạnh nhà trọ Ngọc Chơn, chị Trần Thị Thanh (sinh năm 1970, vợ anh Khải) cho biết: “Tôi bị ung thư vòm hầu (giai đoạn cuối). Trước đây, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang sau chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. Bệnh rồi không làm gì được giúp gia đình”.

Anh Khải chia sẻ: “Vợ bị bệnh từ 4 năm trước, bao nhiêu tiền bạc dành dụm đem đi trị bệnh hết. Cả căn nhà cấp 4 cũng đã cầm cho Ngân hàng TMCP Kiên Long 190 triệu đồng từ 3 năm nay, đáo hạn lại cầm tiếp. Tiền cầm nhà đất để lo thuốc thang cho vợ cầm cự được 2-3 năm nay. Thiếu trước, hụt sau nên phải mượn thêm của chị bà con hơn 1,2 cây vàng, tới nay chưa trả được. Hơn 1 năm nay, gia đình không còn tiền để trị bệnh vợ, hỏi tiền góp để đi trị bệnh”.

Hơn 2 năm nay, chị Thanh được lãnh trợ cấp từ UBND phường Mỹ Phước 405.000 đồng/tháng. Từ lúc dịch bệnh COVID-19 đến giờ, cả nhà sống nhờ vào hàng xóm và chính quyền địa phương cho gạo, mì... và số tiền này.

Anh Khải chia sẻ: “Tội cho con gái Nguyễn Ngọc Hân, tốt nghiệp THPT Trường Nguyễn Hiền. Mới thi đỗ vào Trường Đại học An Giang (Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh). Trường báo học phí học kỳ I hơn 5 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có tiền đóng học phí. Con rất ham học và học giỏi, dù hoàn cảnh khó khăn, gia đình khuyên tạm nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình, nhưng cháu cứ khóc hoài, mong được tiếp tục đi học...”.

“Nhà không có tiền để nối mạng wifi. Không có được cái máy vi tính. Hiện tại, cháu đang học online từ điện thoại và bằng sóng wifi.... xin nhờ hàng xóm. Dù vậy cháu vẫn rất chăm chỉ học hành”- anh Khải chia sẻ. Khi được hỏi, con có nguyện vọng gì, Ngọc Hân chỉ biết khóc: “Con mong được đi học”.

Anh Khải tha thiết: “Giờ không tiền đi chữa bệnh, nghề "xe ôm" cũng chưa chạy được. Cả nhà giờ không tiền lo cho vợ đi trị bệnh, phải chịu trận ở nhà, không tiền lo cho con ăn học. Lúc trước, anh em chạy "xe ôm" chung tay gom góp tiền cho, giờ ai cũng thất nghiệp. Nhà không còn tài sản gì để bán. Rất mong những tấm lòng thân ái dang tay hỗ trợ gia đình, để con đóng tiền trường, học hành đến nơi đến chốn, sau này có thể tự nuôi sống bản thân”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc ghi rõ trường hợp cần hỗ trợ, giúp đỡ.

HẠNH CHÂU