
Ông Tô Kim Lượng (bên trái) và cháu nội bệnh tật ở trong căn nhà cũ nát. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Nằm nép mình trong góc hẻm nhỏ, lọt thỏm giữa những căn nhà tường kiên cố, căn nhà của ông Lượng không còn là nơi che nắng, che mưa đúng nghĩa. Đó là căn nhà lá cũ kỹ, xập xệ, từng tấm tole cũ, bạt cao su đắp vá chằng chịt, tạm bợ, kéo dài theo bao năm tháng, nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mưa lạnh lẽo. “Mỗi lần mưa đến, cả nhà phải dọn đồ đạc, tìm chỗ khô ráo để trú trong chính căn nhà của mình”, ông Lượng chia sẻ. Trưởng ấp Tân Hiệp A Nguyễn Thành Đặng xác nhận: “Hoàn cảnh ông Lượng thuộc diện khó khăn, đã được lập danh sách đề xuất hỗ trợ cất nhà trong năm tới, nhưng không biết có kịp chống chọi qua mùa mưa bão năm nay không”.
Nỗi khổ lớn nhất của ông Lượng không chỉ nằm ở căn nhà dột nát mà còn ở gánh nặng bệnh tật của người thân. Con dâu Nguyễn Thị Búp (52 tuổi) mắc bệnh tiểu đường nặng khiến chị bị teo cơ tay, chân, nằm liệt giường nhiều tháng nay. Chị Búp hiện điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa An Giang trong tình trạng nguy kịch. Do không có bảo hiểm y tế, ông Lượng phải rút hết số tiền dành dụm 5 triệu đồng để đóng tạm ứng. Giờ đây, ông đã kiệt quệ tài chính, không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị cho con dâu.
Cuộc đời của ông Lượng là chuỗi ngày dài gồng gánh và hy sinh thầm lặng. Vợ chồng con trai ông ly hôn nhiều năm, để lại đứa cháu nội khờ dại cho ông bà cưu mang từ nhỏ. Con trai đi làm thuê xứ người, con dâu dọn về ở gần nhà cha mẹ chồng để tiện chăm sóc con trai tật nguyền. Éo le thay, chính chị Nguyễn Thị Búp cũng mang trong mình nhiều bệnh, đặc biệt là căn bệnh tiểu đường đã biến chứng nặng khiến chị mất hoàn toàn sức lao động. Thương con dâu, ông Lượng đành rước chị về chăm sóc suốt hơn một năm qua. Gánh nặng càng trở nên nghiệt ngã bởi cháu nội ông là Tô Kim Phúc, dù đã 21 tuổi nhưng lại mắc chứng thiểu năng trí tuệ và khiếm thị từ thuở lọt lòng, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.
Những gánh nặng này cứ thế chồng chất lên nhau, đè nặng lên đôi vai gầy guộc, ngày càng yếu đi vì tuổi già của ông Lượng. “Giờ mong muốn lớn nhất của tôi là được nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho con dâu để khỏe mạnh mà lo cho con nó”, ông Lượng bày tỏ ước nguyện giản dị mà xót xa.
“Hoàn cảnh của gia đình ông Tô Kim Lượng hiện đã vượt quá khả năng tự lo liệu của một người già yếu. Mọi sự giúp đỡ lúc này không chỉ là tiền bạc mà còn là tia hy vọng để cứu lấy con dâu đang giành giật sự sống và thắp lên hy vọng ngày mai cho đứa cháu nội bệnh tật. Địa phương cũng hỗ trợ gạo hằng tháng cho gia đình ông Lượng và mong nhận được sự tiếp sức, chung tay của cộng đồng, giúp đỡ gia đình ông vượt qua khó khăn”, ông Nguyễn Thành Đặng bày tỏ.
| Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc gửi về tòa soạn Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, số 16 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, điện thoại: 0297.3949460. Tên tài khoản: Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, số tài khoản 1060197273 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang. Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ tên, địa chỉ trường hợp cần giúp đỡ. |
PHƯƠNG LAN