Nhận định Phố Hiến vs Thanh Hóa: Martin Lo tỏa sáng, Phố Hiến thăng hạng?

29/10/2019 - 09:55

Phố Hiến đủ sức đánh bại Thanh Hóa để có lần đầu tiên trong lịch sử lên chơi ở V-League.

Xét về chuyên môn, thực lực lẫn kinh nghiệm, Thanh Hóa FC mạnh hơn hẳn Phố Hiến FC. Đội bóng xứ Thanh có dàn cầu thủ quen mặt ở V-League, nhiều cái tên từng được triệu tập lên ĐTQG như Văn Thắng, Xuân Hưng, Trọng Hùng hay mới nhất là Văn Đại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đức Thắng, Thanh Hóa là á quân V-League mùa trước, đồng thời từng vươn lên nhóm dẫn đầu ở giữa mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, biến động thượng tầng cùng sự ra đi của HLV Đức Thắng khiến Thanh Hóa xuống dốc không phanh. Chuỗi 8 trận thua liên tiếp cùng với "thành tích" giành 2 điểm/10 trận cuối mùa khiến đội bóng của bầu Đệ rơi thẳng xuống nhóm cuối bảng.

Trọng Hùng (số 20) là cái tên nổi bật hiếm hoi của Thanh Hóa mùa này.

Nếu Sanna Khánh Hòa thắng Sài Gòn FC ở vòng áp chót, chưa biết chừng Thanh Hóa còn không có hy vọng được đá trận play-off trụ hạng. Nói vậy để thấy phong độ Thanh Hóa rất kém, và ngay cả việc được đấu với Phố Hiến để tranh vé ở lại V-League đã là may mắn với đội bóng này.

Rất nhiều nguyên nhân khiến Thanh Hóa sa sút. Chất lượng HLV thấp (Mai Xuân Hợp non kinh nghiệm, Vũ Quang Bảo không "mát tay" ở các đội lớn), trụ cột rời đội, cộng với tin đồn ông chủ can thiệp vào chuyên môn khiến nội bộ Thanh Hóa rối ren. Tinh thần đội bóng xứ Thanh đang xuống thấp. Trớ trêu thay, đó lại là điều Phố Hiến có thừa.

Đội bóng Hưng Yên mới thành lập, nhưng lại có sự táo bạo và tinh thần "không sợ hãi" đặc trưng của tuổi trẻ. Lần đầu dự giải hạng Nhất, Phố Hiến để lại ấn tượng với lối chơi tấn công cống hiến, khoáng đạt.

Hàng loạt cầu thủ trẻ như Ngọc Bảo, Tiến Đạt hay đặc biệt là Martin Lo bước ra ánh sáng, giúp Phố Hiến lần đầu trong lịch sử tiến gần cánh cửa V-League. Việc được tập trung lên đội U22 Việt Nam và có cơ hội đá SEA Games cũng giúp dàn cầu thủ Phố Hiến vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa có động lực chơi tốt để chứng tỏ với HLV Park Hang Seo.

Martin Lo chơi tốt trong màu áo Phố Hiến.

Nếu Thanh Hóa đang lo lắng, Phố Hiến lại không có gì để mất. Vốn dĩ việc được đá trận play-off là thành công với Phố Hiến, nên các học trò của HLV Hứa Hiển Vinh rất thoải mái về mặt tinh thần.

Ở trận này, Thanh Hóa còn không được sử dụng ngoại binh như Gramoz Krutaj, Rimario hay Stevens. Việc Rimario gần như chắc chắn khoác áo Hà Nội FC mùa tới có thể ảnh hưởng phần nào đến Thanh Hóa, bởi khi mùa giải với CLB này còn chưa khép lại, trụ cột đã rục rịch ra đi.

Với tinh thần xuống thấp và áp lực cực lớn, Thanh Hóa không dễ vượt qua Phố Hiến. Sự ủng hộ của đông đảo CĐV ở sân Vinh chiều nay là nguồn cổ động để CLB xứ Thanh níu giữ hy vọng cuối cùng. Song, rất có thể đội bóng của bầu Đệ sẽ phải nếm trái đắng.

Dự đoán: 1-1. Phố Hiến thắng trên loạt đá luân lưu

Theo HỒNG NAM (VTC News)