Những ấp không còn hộ nghèo

16/10/2025 - 05:00

 - Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng tinh thần tự lực vươn lên của người dân, nhiều ấp ở An Giang đã “xóa trắng” hộ nghèo. Những ngôi nhà mới, con đường mới và nụ cười ấm áp hôm nay chứng minh cho hành trình vươn lên bền vững của vùng quê giàu nghĩa tình.

Một hộ dân ở ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất nhận nhà đại đoàn kết. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Năm 2024, ấp 9 Chợ, xã Đông Hòa còn 2 hộ nghèo. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và nỗ lực vươn lên đến nay 2 hộ thoát nghèo bền vững. Song song với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp được người dân hưởng ứng mạnh. Chính quyền địa phương vận động người dân thực hiện công trình “Thắp sáng nông thôn”, tự nguyện trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng dọc tuyến đường chính. Ngoài ra, người dân còn tích cực đóng góp ngày công, kinh phí thực hiện các công trình dân sinh như: Làm đường, xây dựng cầu giao thông nông thôn…

Bí thư Chi bộ ấp 9 Chợ Nguyễn Ngân Phương cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi mô hình sản xuất, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, phát huy tinh thần tương trợ, giúp nhau vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm để cùng vươn lên thoát nghèo. Nhờ tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng cao, ấp 9 Chợ không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Đông Hòa”.

Với tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, anh Phan Hoàng Nhu, ngụ ấp Tư Hạt, xã Giồng Riềng quyết tâm thoát nghèo. Anh mạnh dạn đầu tư đào ao nuôi cá chép thương phẩm, tận dụng nguồn nước và kinh nghiệm tích lũy để phát triển quy mô sản xuất. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng kỹ thuật chăm sóc đúng cách, mỗi vụ anh Nhu thu lợi nhuận hàng chục triệu đồng. Đến nay, gia đình anh có cuộc sống ổn định, vươn lên khá giả, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế ở địa phương.

Những năm qua, người dân ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất nỗ lực vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, đến nay ấp không còn hộ nghèo, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Chi bộ ấp Tri Tôn Trương Hữu Phúc chia sẻ: “Từ năm 2020 đến nay, ấp Tri Tôn phối hợp tuyên truyền, vận động xây mới 6 nhà đại đoàn kết; vận động Nhân dân đóng góp kinh phí mở rộng đường, thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho học sinh nghèo được quan tâm. Ấp tặng 2.000 cuốn tập, 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động 8 tấn gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 - 2%, hộ khá, giàu tăng. Đến tháng 8/2025, ấp Tri Tôn không còn hộ nghèo”.

Quyết tâm không còn hộ nghèo không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực của từng người dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức của cả cộng đồng. Khi mỗi hộ dân biết vươn lên, dám thay đổi cách nghĩ, cách làm, cùng với sự hỗ trợ thiết thực của chính quyền và các đoàn thể thì thành quả không chỉ là con số hộ nghèo giảm về 0 mà còn là niềm tin, là động lực để các ấp tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

ÚT CHUYỀN