Những bệnh nhân hiểm nghèo cần giúp đỡ

21/10/2021 - 06:01

 - Vốn dĩ, dịch bệnh đã làm họ khổ, nay mắc thêm những căn bệnh hiểm nghèo thì cuộc sống càng bế tắc hơn. Họ cần lắm những "tấm lòng vàng" để vượt qua bệnh tật hoặc chí ít cũng có thêm niềm tin, động lực phấn đấu.

Người đàn ông bị nhồi máu não

Đó là tình cảnh đáng thương của ông Lâm Sơn Bạc (45 tuổi, ngụ ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Bà Võ Thị Sang (vợ ông Bạc) kể: “Khi còn khỏe mạnh, ngoài thời gian làm phụ hồ, anh Bạc còn nhận làm bất cứ công việc gì dù nặng nhọc. Cách đây khoảng 9 tháng, trong lúc đang ngồi nhà nghỉ ngơi, anh tự nhiên ngã nhào xuống đất. Tôi đưa chồng đi cấp cứu, bác sĩ cho hay bị nhồi máu não. Từ bệnh viện tỉnh, anh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), được phẫu thuật mở sọ áp giải bán cầu phải (nuôi não bên ngoài). Sau khi về nhà, tôi không lo liệu được tiền để đưa anh lên TP. Hồ Chí Minh tái khám lần nào nữa”.

Hiện nay, ông Bạc gần như liệt nửa người, luôn cần người ở cạnh chăm sóc. Mùa dịch, gia đình hầu như không có thu nhập. Vì gia đình lâm cảnh nợ nần, cậu con trai vừa hoàn thành chương trình lớp 12 phải bỏ dở ước mơ vào đại học hay học nghề. Mấy tháng nay, con trai bà Sang kiếm việc làm thuê phụ mẹ nhưng cũng chưa có ai thuê.

“Đợt phẫu thuật lần trước, vợ chồng anh Bạc phải nhờ đến anh em, dòng họ mỗi người đóng góp một ít mới có tiền đi bệnh viện điều trị. Nay còn 2 tháng nữa đến ngày ráp lại sọ nhưng chị Sang không thể xoay xở được tiền. Rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ anh Bạc có điều kiện phẫu thuật, vượt qua bệnh tật” - anh Huỳnh Quang Chính (thành viên nhóm thiện nguyện Phước Duyên, thị trấn Óc Eo) thông tin.

Người phụ nữ bị ung thư vú

Tình cảnh bà Võ Thị Ngọc Thanh (45 tuổi, ngụ tổ 13, ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) cũng rất đáng thương. Cả gia đình, gồm: bà, chồng (Mai Văn Khắn) và con trai (Mai Thanh Hùng) luôn cần mẫn với nghề phụ hồ. Cách đây 2 năm, sức khỏe bà Thanh sa sút, không thể làm nổi những công việc nặng nhọc ở công trình. Đi khám, bà mới hay bản thân mắc bệnh ung thư vú. Kể từ đó, bao nhiêu thu nhập của gia đình đều dồn cho bà đi hóa trị. “Nỗi đau vì căn bệnh hành hạ, tôi ráng chịu, chỉ thương cảnh chồng, con. Mấy tháng dịch bệnh, việc làm khó khăn, bữa ăn gia đình còn thiếu thốn mà phải chừa tiền cho tôi đi bệnh viện” - bà Thanh bộc bạch.

Ông Lương Văn An (xã Định Thành) thường đến tặng gạo cho gia đình bà Thanh. “Cả gia đình luôn chí thú lao động nhưng vẫn không tích cóp đủ để sửa sang lại ngôi nhà đã xuống cấp nhiều năm. Bà Thanh mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị còn nhiều tốn kém, rất mong những nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ gia đình, để bà Thanh phần nào vơi bớt khó khăn do bệnh tật” - ông An mong mỏi.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc ghi rõ trường hợp cần hỗ trợ, giúp đỡ

NGỌC GIANG