
Anh Nguyễn Thành Tú (thứ hai, từ trái qua) và các thành viên trong đội thiện nguyện đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Chín.
Khi tang gia bối rối
Thời điểm người vợ thứ hai qua đời vì ung thư, ông Nguyễn Văn Chín (58 tuổi), gần như kiệt quệ cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Mẹ mất sau thời gian dài lâm bệnh; người vợ đầu cũng không qua khỏi vì ung thư. Người vợ sau chống chọi với căn bệnh quái ác hơn 5 năm rồi cũng rời bỏ ông. Qua hai cuộc hôn nhân, ông không có con. Suốt những năm vợ chống chọi với bệnh tật, ông phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để chạy chữa. Ngày vợ mất, ông Chín không biết phải xoay xở ra sao để lo đám tang chu đáo.
Được người dân cho biết về hoàn cảnh ông Chín, anh Nguyễn Thành Tú cùng những người bạn đồng hành lập tức mang các vật dụng cần thiết cho hậu sự đến tận nhà. Người lo vận chuyển, người chuẩn bị đồ liệm, người hỗ trợ các nghi lễ. Tang lễ xong, một số người thợ ở lại xây mộ, kết nối với người chuyên thực hiện các nghi thức cầu siêu, tụng kinh. Những phần việc mà một gia đình bình thường có thể tự lo, với ông Chín lúc ấy lại là một gánh nặng quá sức. “Vợ mất rồi mà trong túi tôi gần như không còn tiền. Nếu không có đội từ thiện chắc tôi phải vay thêm tiền mới đủ tổ chức đám tang cho vợ”, ông Chín kể.
Ngoài trường hợp ông Chín, từ đầu năm 2026 đến nay, đội thiện nguyện của anh Tú hỗ trợ lo hậu sự cho 6 trường hợp, bình quân mỗi năm hơn 10 trường hợp. Công việc ấy bắt đầu từ hơn 15 năm trước. Ban đầu, nhóm chủ yếu giúp người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, thấy người bệnh qua đời, gia đình kiệt quệ không còn khả năng lo ma chay, anh Tú nhận thêm việc lo hậu sự. Đến nay, đội thiện nguyện có hơn 100 thành viên, nhưng chủ yếu tham gia xây cầu giao thông nông thôn, cất nhà từ thiện và giúp đỡ người nghèo. Riêng việc lo hậu sự đặc thù nên chỉ có một nhóm nhỏ gắn bó lâu dài, mỗi người đảm nhận một phần việc.
Một cuộc gọi, nhiều người vào việc
Thời gian đầu, các thành viên trong đội của anh Tú gần như chưa có kinh nghiệm lo hậu sự. Sợ sơ suất làm gia đình người quá cố thêm bối rối, anh chủ động tìm gặp những người lành nghề để học hỏi. Càng gắn bó, anh càng nhận ra đây là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối.
"Xây nhà, bắc cầu từ thiện còn chủ động được giờ giấc, còn lo hậu sự thì bất kể ngày đêm, đang ăn cơm hay nửa đêm đang ngủ nhận tin là phải lên đường ngay. Công việc này phải thật chu toàn, vì chỉ một sai sót nhỏ cũng làm gia đình họ thêm vất vả. Tôi chỉ mong khi nhìn vào, không ai nhận ra đó là đám tang do đội thiện nguyện hỗ trợ", anh Tú chia sẻ.
Để lo một đám tang chu toàn, không thể chỉ dựa vào một người. Trong đội của anh Tú còn có ông Lê Văn Tâm (49 tuổi), ngụ xã Ngọc Chúc. Hơn 3 năm qua, ông Tâm gắn bó với việc xây mộ từ thiện. Nghề chính của ông là thợ hồ, hễ đội thiện nguyện cần người xây mộ từ thiện, ông lại sắp xếp công việc để đi. “Tôi phải làm kỹ, làm đẹp, bởi đây là phần mộ của người đã khuất”, ông Tâm cho biết.
Trung bình, việc hoàn thành một ngôi mộ đơn giản mất khoảng 3 ngày. Có tháng, ông Tâm nhận xây từ 3 - 4 ngôi mộ. Với những gia đình quá khó khăn, ông cùng các thành viên trong đội tự gánh vác mọi chi phí để họ không phải bận lòng.
Suốt 3 năm qua, đôi tay quen hồ vữa của người thợ già vẫn kiên trì đặt từng viên gạch, tô từng mảng tường cho những người dưng chưa từng quen biết. Không tiền công, không lịch trình cố định, chỉ cần một cuộc gọi là ông lại lên đường. “Làm được việc ý nghĩa, tôi thấy vui trong lòng, vừa tích phước cho bản thân, vừa để lại chút may mắn cho con cháu”, ông Tâm bộc bạch.
Nếu ông Tâm góp nghề thì ông Lâm Văn Giao (52 tuổi) góp những chuyến xe. Ông Giao tham gia việc thiện nguyện khoảng 5 năm nay. Sống một mình, không vướng bận gia đình nên khi đội cần, ông lại lên đường. Việc của ông là vận chuyển áo quan, vật dụng, chở vật liệu đến nơi cần hỗ trợ. Có chuyến xe bắt đầu khi nhiều người đã chìm vào giấc ngủ. “Anh Tú gọi là tôi đi, 1 giờ sáng cũng đi. Có người cần giúp là tôi không từ chối”, ông Giao nói.
Với các gia đình còn khả năng, đội thiện nguyện chỉ hỗ trợ một phần. Trường hợp quá khó khăn, anh Tú vận động lo trọn vẹn hậu sự, từ áo quan, đồ liệm đến mai táng, xây mộ. Nhiều nhà hảo tâm cũng đồng hành giúp người mất được an nghỉ chu toàn và người ở lại vơi bớt nỗi lo.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ngọc Chúc, cho rằng hoạt động của đội thiện nguyện rất ý nghĩa, hỗ trợ nhiều gia đình lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bối rối. Chính sự chung tay của đội và các nhà hảo tâm giúp nhiều gia đình nghèo vơi bớt gánh nặng trong lúc đau buồn. “Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ xã tiếp tục phối hợp, kết nối thêm các nguồn lực để những hoạt động nhân ái như thế được duy trì và lan tỏa”, ông Nguyễn Hoàng Anh nói.
BẢO TRÂN