.jpg)
Cán bộ công an trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải.
Giữa mênh mông biển trời, nơi những con sóng ngày đêm vỗ bờ và gió biển không ngừng thổi, cuộc sống của người dân vùng ven biển, hải đảo vẫn còn nhiều khó khăn. Những đứa trẻ lớn lên cùng vị mặn của biển, sớm quen với thiếu thốn về điều kiện học tập, sinh hoạt. Thế nhưng, vượt lên tất cả, các em vẫn nuôi dưỡng ước mơ đến trường, khát khao được học chữ, được chạm đến một tương lai tươi sáng hơn. Và trên hành trình ấy, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an mang theo những món quà nghĩa tình đã trở thành nhịp cầu ấm áp, nối dài yêu thương nơi đầu sóng ngọn gió.
Một buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang đã có mặt tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải, một điểm trường nằm giữa biển khơi, nơi việc học của học sinh còn nhiều gian nan.
Ngôi trường giản dị giữa màu xanh của biển và núi. Ngay từ sớm, học sinh đã tập trung đông đủ, ánh mắt háo hức, mong chờ đoàn công tác đến thăm. Khi đoàn vừa đặt chân đến, những tràng vỗ tay, những nụ cười hồn nhiên đã xua tan mệt nhọc của chuyến đi dài.
Tại đây, đoàn công tác tổ chức tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh nghèo của trường, hàng trăm quyển tập mới tinh được chuẩn bị chu đáo, lần lượt được trao tận tay các em. Đoàn còn trao hỗ trợ tiền mặt cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.
Không khí buổi trao quà trở nên xúc động khi nhiều học sinh nghèo lần đầu tiên nhận được những phần quà ý nghĩa. Có em rụt rè nhận quà hỗ trợ, có em ôm chặt phần quà vào lòng như giữ lấy một niềm hy vọng. Những phần quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập. Em Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12A1 nói: “Gia đình em làm nghề biển nên thu nhập bấp bênh, có lúc em tưởng phải nghỉ học. Nhận được quà và tiền hỗ trợ, em rất vui và biết ơn các anh, chị công an. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ”.
Bên cạnh việc trao quà, các cán bộ, chiến sĩ còn dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện với thầy cô và học sinh. Những lời động viên giản dị nhưng chân thành đã tiếp thêm niềm tin cho các em. Nhiều em mạnh dạn chia sẻ ước mơ của mình, có em mong trở thành giáo viên để quay về phục vụ quê hương và cũng có em mong một ngày được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân.
“Nhìn các anh, chị công an vượt biển đến với chúng em, em rất xúc động. Em ước mơ sau này được khoác lên mình màu áo công an để giúp đỡ người dân và góp sức bảo vệ quê hương”, em Đặng Thành Tâm, lớp 12A1 nói.
Những hoạt động ý nghĩa này không phải là lần đầu tiên được tổ chức. Trong nhiều năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã duy trì đều đặn các chương trình hướng về vùng biển, đảo, nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.
Thượng úy Dương Tiến, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua những phần quà nhỏ này sẽ góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng biển, đảo vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Đây cũng là trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ Công an tỉnh hướng về cộng đồng, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biển”.
Bài và ảnh: ÚT CHUYỀN