
Nguyễn Thị Trúc Ly luôn nỗ lực học tập để thay đổi tương lai. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Chúng tôi tranh thủ gặp Trúc Ly khi em kết thúc tiết học đầu tiên tại giảng đường Trường Đại học An Giang. Với dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm đen và rụt rè, Ly trông giống học sinh lớp 10. Ánh mắt Ly thoáng chút thẫn thờ vì những gánh nặng vô hình nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên trong trẻo. Trúc Ly chia sẻ về những ngày đầu bước chân vào đại học: “Em hiện là sinh viên ngành kế toán. Học kỳ đầu tiên cũng không quá nặng nề nhưng em phải ra sức học thật tốt. Vì em hiểu, hoàn cảnh gia đình không hề cho phép mình lơ là hay ỷ lại”.
Đối với Ly, mỗi giờ trên giảng đường là một cơ hội vàng. Con đường tri thức chính là sợi dây cứu cánh duy nhất giúp gia đình em thoát khỏi nghịch cảnh. Cha em, ông Nguyễn Tấn Toàn (sinh năm 1972) là trụ cột duy nhất trong gia đình, với nguồn thu nhập từ việc làm thuê mỗi tháng vỏn vẹn 3 triệu đồng. Gánh nặng lớn nhất là bệnh của mẹ, anh trai và em gái Ly. Toàn bộ chi phí sinh hoạt, thuốc thang và học tập của Ly đều dồn lên đôi vai còm cõi của cha.
Chia sẻ câu chuyện gia đình mình với chúng tôi, Ly hơi dè dặt, thẹn thùng. Em cho biết, từng chứng kiến cha phải vay mượn người thân để lo đủ tiền đóng học phí cho em vào đại học. Chính những khoảnh khắc ấy đã hằn sâu vào tâm trí Ly, biến áp lực thành động lực học tập. Ánh mắt của Ly chợt ửng đỏ và chùng xuống khi chúng tôi khẽ chạm đến những gánh nặng gia đình của em.
Suốt những năm cấp ba, ngoài giờ học, Ly tranh thủ phụ cha việc nhà, chăm sóc người thân và nhận thêm các công việc vặt như phụ bán hàng, làm thuê theo giờ để có tiền mua sách vở. Về quá trình học tập, Ly xây dựng kế hoạch tự học chi tiết, tận dụng các tài liệu miễn phí trên mạng và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè. Hành trình ấy đã rèn luyện cho Ly tinh thần kiên cường, vượt khó và đạt thành tích học sinh giỏi năm lớp 12.
Những nỗ lực bền bỉ và ý chí quyết tâm giúp Ly trở thành tân sinh viên Trường Đại học An Giang. Nhìn về tương lai, hoài bão, Ly vạch ra khá rõ. “4 năm tới, em sẽ nỗ lực hoàn thành chương trình học tập, tích lũy kiến thức chuyên môn và kỹ năng do thầy cô truyền đạt. Xa hơn, trong 10 năm tới, ước mơ lớn nhất của em là có công việc ổn định có thể tự lo cho bản thân và trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ, anh trai, em gái. Đặc biệt là người cha đã hy sinh cả đời vì em”, Ly chia sẻ.
Chúng tôi càng chạnh lòng hơn khi biết về những bữa ăn thường ngày của Trúc Ly. Từ ngày nhập học, bữa trưa và bữa tối của nữ sinh nghèo này chỉ vỏn vẹn là những bữa cơm chay miễn phí tại tịnh thất Trúc Lâm, phường Long Xuyên. Các sư thầy cưu mang, đùm bọc những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như Ly. Hiện, Trúc Ly đang tìm việc làm thêm tại các quán cà phê, quán ăn gần trường. Tất cả chỉ với mong muốn kiếm thêm tiền trang trải học phí và sinh hoạt, san sẻ gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc của cha.
Anh Nguyễn Bùi Hữu Hiệp - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang cho biết: “Trúc Ly là sinh viên rất nỗ lực trong học tập. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em vẫn giữ được thái độ học tập tích cực. Không những vậy, Ly luôn hòa đồng nên được thầy cô và bạn bè yêu quý. Chúng tôi mong Ly sẽ luôn giữ vững thành tích học tập tốt để khi ra trường, em có thể tìm được công việc ổn định, thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình”.
| Mọi chia sẻ, “tiếp sức” sinh viên Nguyễn Thị Trúc Ly, bạn đọc gửi về tòa soạn Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, số 16 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, điện thoại: 0297.3949460. Hoặc chuyển khoản về tài khoản: Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, số tài khoản: 1060197273, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc ghi rõ tên, địa chỉ trường hợp cần giúp đỡ. |
PHƯƠNG LAN