Ông Trưởng làm từ thiện

23/03/2026 - 09:08

 - Ở ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong có ông Phạm Đình Trưởng, dù 78 tuổi nhưng ngày ngày vẫn miệt mài làm việc thiện nguyện.

Ông Trưởng (bên phải) cùng vợ chồng bà Thủy trước căn nhà mà ông góp tiền xây tặng. Ảnh: TÂN LỢI

Gặp ông Trưởng vào một chiều cuối tuần bên dòng Chắc Băng huyền thoại, khi ông đến thăm em Nguyễn Văn Khang, ngụ ấp Vĩnh Phước 2. Gia đình Khang khó khăn, cha mẹ đi làm xa, em ở với bà nội. Thấy ông Trưởng từ xa, Khang bỏ dở mấy đứa bạn chơi cùng, chạy sà vào lòng ông như một đứa cháu lâu ngày mới gặp. “Dạ cháu chào ông, ông có khỏe không ạ”, Khang rối rít. Xoa đầu em, ông Trưởng trìu mến hỏi thăm chuyện học hành, dặn dò cố gắng chăm ngoan, vâng lời người lớn, thầy cô, học tốt để ông bà, cha mẹ vui lòng...

Lắng nghe câu chuyện giữa 2 ông cháu hồi lâu, chúng tôi được biết, sở dĩ Khang quý ông Trưởng nhiều vậy là do căn nhà mà Khang đang ở, vốn được ông Trưởng cùng bạn bè và một đơn vị trên tỉnh hỗ trợ tiền xây dựng vào năm 2025. Hiện trong căn nhà này, Khang sống với bà nội. Cha mẹ Khang yên tâm đi làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài căn nhà của cha mẹ em Khang, cách đó không xa, bà Ngô Ngọc Thủy, ngụ ấp Vĩnh Phước 2 cũng được nhóm thiện nguyện của ông Trưởng hỗ trợ nhà. Bà Thủy bày tỏ, nhà nghèo, không có đất sản xuất, chồng bà làm thuê. Căn nhà cũ hơn 10 năm trước được nhà hảo tâm xây tặng đã xuống cấp nhưng gia đình không đủ điều kiện sửa chữa. “May nhờ có chú Trưởng và nhà hảo tâm hỗ trợ căn nhà tình thương, gia đình tôi vui lắm! Trước đây mưa là dột, gió mạnh là lo sập, giờ thì yên tâm rồi. Đây là động lực để gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống”, bà Thủy nói.

Không chỉ hỗ trợ xây nhà, ông Trưởng còn đóng góp tiền xây dựng cầu giao thông nông thôn. Gần nhất, ông Trưởng và một số người bạn đóng góp trên 240 triệu đồng xây cây cầu ngang 3m, dài trên 30m, nối liền các ấp ở 2 xã Vĩnh Bình Bắc và Vĩnh Bình Nam (nay là xã Vĩnh Bình). “Gia đình tôi tham gia góp tiền xây cầu, cất nhà từ lâu rồi. Đến năm 2019, tôi cùng vài người bạn tâm giao lập nhóm thiện nguyện Hoa Tình Thương để có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho công tác từ thiện, xã hội. Đến nay, nhóm đã cất được hơn 20 căn nhà tình thương, gần 20 cầu giao thông nông thôn, kinh phí hàng tỷ đồng”, ông Trưởng nói.

Với vai trò là trưởng nhóm thiện nguyện, ông Trưởng luôn đóng góp phần tiền nhiều hơn. Ông cũng là người trực tiếp đi khảo sát, gặp gỡ hộ gia đình khó khăn, địa bàn cần xây cầu… để mang những “tấm lòng” đến đúng “địa chỉ”. Cứ như thế, mỗi “tổ ấm” tình thương hoàn thành, mỗi cây cầu xây xong là mỗi lần ông Trưởng có thêm một niềm vui nhỏ cho cuộc đời mình.

Còn vào những ngày giáp Tết hay mỗi dịp tựu trường, ông Trưởng càng bận rộn với việc thiện nguyện. Ông tự tay chuẩn bị từng phần quà, từng bao gạo để trao tận tay những hộ khó khăn. Có năm, ông vận động được hàng trăm phần quà cho người nghèo, mỗi phần tuy giá trị không lớn nhưng đủ để họ ấm lòng. Đặc biệt, ông luôn dành sự quan tâm cho học sinh. Những em học giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn luôn nằm trong danh sách ưu tiên của ông. “Trẻ con phải được học hành đàng hoàng, có cái chữ thì mới thoát nghèo được”, ông Trưởng trăn trở.

Sau ngần ấy thời gian gắn bó với công tác thiện nguyện, ông Trưởng không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, hỗ trợ bao nhiêu hoàn cảnh. Chỉ biết rằng, ở đâu có người đang gặp khó, ở đó có dấu chân ông tìm đến. “Ở tuổi này, thời gian của tôi chắc cũng không còn nhiều nên làm được gì là tôi làm hết. Tôi sẽ cố gắng làm công tác từ thiện, xã hội cho đến ngày mình nằm xuống”, ông Trưởng thật tình.

Ông Trưởng chia sẻ, bản thân rất may mắn nhờ hậu phương và các con đồng lòng ủng hộ việc ông làm từ thiện. Thời gian qua, các con ông đã đóng góp riêng xây được 3 cầu giao thông nông thôn. Còn vợ chồng ông thì cho thuê đất ruộng lấy tiền làm từ thiện…

Chiều xuống, trên con đường quê yên ả của ấp Vĩnh Đông 2, bóng ông Trưởng lặng lẽ trở về nhà sau một ngày dài làm từ thiện. Thông thường, ở cái tuổi 70, nhiều người đã chọn cho mình cuộc sống an nhàn bên con cháu. Nhưng với ông Trưởng, vẫn ngày ngày tất bật với những chuyến đi. Hành trang của ông đơn giản là cuốn sổ ghi chép đã cũ, nhưng chứa đầy những dự định mới: Thêm một cây cầu, thêm một căn nhà, thêm những phần quà cho người nghèo và các cháu học sinh vượt khó học tốt… để mang chút ấm áp, nghĩa tình đến với cộng đồng và chút việc làm ý nghĩa đối với quê hương.

“Ông Trưởng có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, xã hội ở địa phương. Có hôm trời nắng gắt cũng thấy ông chạy xe máy đi khảo sát nơi cần xây cầu. Hôm mưa dầm, ông vẫn đến tận nơi trao quà. Điều đáng quý ở ông Trưởng không chỉ là số việc ông đã làm, mà còn là cách ông làm: Chân thành, nhiệt huyết, minh bạch và đầy trách nhiệm…”, bà Trần Sông Hồng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phong chia sẻ.

TÂN LỢI