Ở xã Vĩnh An ai cũng biết và yêu quý ông Út Ngộ vì tấm lòng của ông dành cho người nghèo. Năm nay ngoài 90 tuổi, ông dành gần cả cuộc đời làm thiện nguyện. Ông tổ chức từ vận động xây cầu, vá đường, cất nhà, vận hành bếp ăn từ thiện đến chạy xe cứu thương miễn phí, hỗ trợ người nghèo… Ông Út Ngộ kể, vợ ông mất khi còn trẻ, ông nuôi 3 người con khôn lớn và dành nhiều thời gian làm việc thiện để giúp người, giúp đời. “Làm việc gì giúp ích cho dân, cho xã hội thì tôi làm. Tôi công khai, minh bạch các khoản vận động. Chính quyền địa phương cũng đồng thuận, hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi nhiều. Nhờ đó hoạt động thiện nguyện của Ban Trị sự duy trì ổn định đến nay”, ông Út Ngộ chia sẻ.
Để hoạt động thiện nguyện hiệu quả, ông Út Ngộ thành lập tổ từ thiện với 30 thành viên cốt cán, nhưng khi cần có thể huy động hơn 100 người tham gia từ các nơi. Các thành viên đa số là nông dân, thợ hồ, người trẻ có, người già cũng có, rảnh giờ nào góp sức giờ đó. Ban đầu mới thành lập, tổ từ thiện chủ yếu làm cầu tre rồi cầu treo, cầu đúc và dặm vá đường để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

Ông Út Ngộ (giữa) cùng các thành viên Tổ từ thiện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh An (cũ). Ảnh: TRUNG HIẾU
Với đội ngũ xây cầu từ 30 - 50 người, được tổ chức bài bản, từ khảo sát, thiết kế lập mô hình, chỉ huy lắp ráp tại hiện trường đến công tác hậu cầu, ông Út Ngộ cùng tổ từ thiện xây cầu ở khắp các tỉnh miền Tây miễn phí. Những chiếc cầu dây văng có cấu trúc kiên cố, được thi công trong khoảng thời gian chỉ từ 3 - 5 ngày là hoàn thành. “Đa phần các thành viên điều là nông dân nên không có nhiều thời gian. Vì thế, để xây cầu chúng tôi phải cử người đi khảo sát, đo đạc kỹ rồi bàn bạc thống nhất thiết kế phù hợp nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ vật tư, chúng tôi tập hợp vận chuyển đến nơi để lắp ráp, hoàn thành với thời gian càng ngắn càng tốt, nhưng phải đảm bảo chất lượng”, ông Út nói.
Không chỉ xây cầu, vá đường, ông Út Ngộ còn xây nhà cho người nghèo, chuyển bệnh miễn phí... Mỗi năm, ông cùng tổ từ thiện xây mới hơn 100 căn nhà, hàng chục cây cầu không những ở các địa phương trong tỉnh mà còn ở khắp các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, có khi ở Đồng Nai, Đắk Lắk. “Ai cần chúng tôi sẽ giúp, nhưng trước khi làm chúng tôi khảo sát, xác minh để giúp đúng cách, đúng người, đúng chỗ”, ông Nguyễn Văn Nghỉ (87 tuổi) - người làm việc thiện cùng ông Út Ngộ mấy chục năm chia sẻ.
Khi các tổ từ thiện đi vào hoạt động ổn định, ông Út lui về “tuyến sau”, chủ yếu hỗ trợ tinh thần và làm công tác vận động, thỉnh thoảng ông vẫn đi cùng tổ từ thiện cất cầu, cất nhà. Hơn 6 năm qua, hoạt động của tổ từ thiện đều do con trai của ông Út là ông Võ Văn Sớt đảm nhận. Theo ông Sớt, để tổ từ thiện hoạt động hiệu quả, yếu tố mấu chốt là công khai, minh bạch các khoản vận động, thu, chi rõ ràng. “Chúng tôi không chỉ vận động nguồn lực từ nhà hảo tâm mà còn khảo sát thực tế, có phương án xây dựng, huy động nhân lực, vật tư và tổ chức thi công để mỗi cây cầu, ngôi nhà khi hoàn thành đều đạt chất lượng, đảm bảo sử dụng lâu dài”, ông Sớt nói.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, từ đầu năm 2025 đến nay, tổ từ thiện phối hợp Mặt trận các xã xây 108 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi căn nhà có diện tích từ 32m2 trở lên, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, với kinh phí từ 35 triệu đồng trở lên. “Hỗ trợ bà con có căn nhà ổn định, anh em đội từ thiện rất vui. Mỗi căn nhà không chỉ là chốn đi về, che nắng, che mưa mà còn là biểu tượng của tình người, của sự đoàn kết, sẻ chia giữa mọi người với nhau…”, ông Võ Văn Sớt nói.
Ngoài việc xây nhà từ thiện, ông Út Ngộ còn vận động mua xe chuyển bệnh miễn phí cho bà con nghèo, bất kể ngày đêm, mưa nắng… Nơi nào có yêu cầu cấp bách là có tài xế đến hỗ trợ ngay. Có những trường hợp khẩn cấp, tai nạn giao thông được giành lại mạng sống trong sự biết ơn vô cùng của các nạn nhân đối với ông Út và các thành viên của tổ. Anh Đặng Văng Hương - tài xế tình nguyện kể: “Lúc đầu tham gia công việc lái xe chuyển bệnh tôi lo lắng vì phải chạy xe nhanh để cấp cứu bệnh nhân trong thời gian sớm nhất, nhưng khi thấy tấm lòng lớn lao của chú Út, tôi và các anh em ngưỡng mộ nên quên mệt nhọc và nhiệt tình tham gia”.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh An Nguyễn Văn Nơ cho biết, ông Út Ngộ và các thành viên Tổ từ thiện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh An (cũ) có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội, từ thiện của địa phương. Tấm lòng của ông và các cô, chú trong tổ từ thiện rất đáng trân trọng. |
TRUNG HIẾU