Cầu thủ già nhất trong bản danh sách này sinh năm 1992 và một số tài năng "nhí" từ sinh năm 2009-2013 cũng xuất hiện và được theo dõi sát sao. Ngay cả huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng nắm bắt danh sách nói trên và liên tục tìm cách mời một số cầu thủ về "thử sức". Tuy nhiên, hiện nay chỉ một vài cầu thủ trẻ có mặt.
Alex Bùi để lại ấn tượng trong màu áo U22 Việt Nam.
Gần đây nhất, Alex Bùi mới trở về quê hương và thử chân ở đội U22 Việt Nam. Khác với một vài đồng nghiệp trước đây, Alex Bùi để lại ấn tượng rất tốt với ban huấn luyện cùng đồng đội. Một số cầu thủ cho biết tiền đạo sinh năm 2004 tập rất tốt, đủ khả năng cạnh tranh suất dự SEA Games 33. Alex Bùi vẫn kì vọng thi đấu tại châu Âu và chỉ về Việt Nam đá cho đội tuyển quốc gia.
Cũng trong năm nay, Andrej Nguyễn An Khánh và Thomas Mai Veeren được triệu tập lên đội U22 Việt Nam và U17 Việt Nam. Đáng tiếc, dường như hai cầu thủ này chưa đáp ứng được chuyên môn. Andrej Nguyễn An Khánh từng xuất hiện ở đội U18 Cộng hòa Séc trước khi về nước tập luyện dưới thời HLV Troussier.
Trong khi đó, Thomas Mai Veeren không thuyết phục được HLV Cristiano Roland tạo điều kiện và điền tên thi đấu ở giải U17 châu Á 2025. Cầu thủ này chưa cho thấy sự hòa nhập đủ tốt cũng như màn thể hiện thuyết phục.
Tuy nhiên, trong danh sách Việt kiều nói trên, vẫn có những ngôi sao đáng để đội tuyển Việt Nam phải "theo đuổi".
Kenneth Schmidt là cái tên khả dĩ và đáp ứng nhiều yêu cầu nhất. Anh được định giá khoảng 1,2 triệu euro (tương đương 35 tỷ đồng). Hơn nữa, Kenneth không có nhiều lựa chọn khi cách quá xa đội tuyển Đức, anh có thể về Việt Nam nếu các điều kiện đưa ra phù hợp.