Southampton lập kỳ tích 32 năm, Liverpool mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh

07/11/2020 - 07:54

Ra sân sớm ở vòng 8, chủ nhà Southampton đánh bại Newcastle đúng như dự báo của giới chuyên môn để qua đó, lần đầu tiên giành được ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau 32 năm.

Báo chí Anh đã nồng nhiệt chào đón sự kiện Southampton lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, không chỉ từ khi giải đấu này ra đời năm 1992 mà thậm chí còn từ 4 năm trước đó khi sân chơi hàng đầu làng bóng xứ sương mù còn mang tên giải Hạng nhất.

Hành trình tham dự Ngoại hạng Anh của Southampton cũng không hề suôn sẻ với quãng thời gian 7 năm lận đận ở giải hạng dưới trước khi quay lại Premier League vào năm 2012 và luôn phải vất vả với cuộc chiến trụ hạng trong 8 năm trở lại đây.

Niềm vui lên đỉnh lần đầu tiên của Southampton

Ngay cả kỳ tích đứng đầu bảng xếp hạng của đội bóng vùng Tây Nam này có lẽ cũng sẽ chỉ kéo dài chưa tới… 48 giờ cho đến khi Liverpool ra sân gặp Man City trong trận Super Sunday đêm 8-11! Thế nhưng, có một điều chắc chắn là kỳ tích này sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với thầy trò HLV Ralph Rasenhuttl, đội bóng khởi đầu mùa giải bằng 2 trận thua liên tiếp nhưng sau đó có được chuỗi 5 trận bất bại để tấn công trực diện vào ngôi đầu bảng mà vài tuần liên tiếp gần đây đã thuộc về Everton và Liverpool.

Trận đấu sớm vòng 8 trên sân St.Mary's diễn ra quyết liệt

Đón tiếp Newcastle trên sân nhà St. Mary's, Southampton tràn trề hy vọng giành trọn 3 điểm dù đội hình thiếu vắng chân sút chủ lực Danny Ings. Mới phút thứ 7, từ lỗi để mất bóng của Miguel Almiron phía Newcastle, đội chủ nhà lập tức tung đòn trừng phạt khi Theo Walcott tung đường chuyền từ cánh phải rất nhanh để Che Adams bắt vô-lê đẹp mắt, mở tỉ số cho "The Saints".

Che Adams ghi bàn mở tỉ số trận đấu

Cựu tiền đạo Arsenal Theo Walcott còn suýt tự mình ghi bàn ở phút 42 để nhân đôi cách biệt cho Southampton nếu như cú dứt điểm của anh không đưa bóng đi chệch khung thành của "Chích chòe" trong gang tấc.

Cựu "pháo thủ" Theo Walcott thi đấu ấn tượng

Thế trận giằng co kéo dài đến tận cuối trận nhưng trong khi Newcastle bế tắc trong khâu tấn công thì Southampton một lần nữa lại được hưởng niềm vui ghi bàn. Trọng tài từ chối cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền phút 75 bất chấp việc Theo Walcott bị hậu vệ Jamaal Lascelles phạm lỗi rất thô bạo trong vòng cấm địa.

Southampton không được hưởng phạt đền khi Theo Walcott bị phạm lỗi

Bảy phút sau, Sean Longstaff để mất bóng trước vòng cấm địa Newcastle và đội bóng của HLV Steve Bruce lại bị trừng phạt. Lần này, Stuart Amrstrong thực hiện hàng loạt pha xử lý bóng ấn tượng trước khi tung ra cú dứt điểm quyết định số phận trận đấu.

Stuart Armstrong ghi bàn quyết định 2-0

Thắng trận 2-0 trên sân nhà trước Newcastle, Southampton đã có 16 điểm sau 8 vòng đấu để tạm vươn lên chiếm ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh, bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng - thua so với Liverpool.

Southampton sẽ không cam chịu làm "ngựa ô"

Theo ĐÔNG LINH (Người lao động)