Mấy chục năm qua, Phòng Chẩn trị Đông y ấp Hưng Thới 2 là địa chỉ quen thuộc không chỉ người dân địa phương mà còn có nhiều người đến từ các xã lân cận. Ông Là nghiên cứu những phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với các kiến thức tập huấn chuyên sâu hiện đại, trực tiếp khám, chẩn đoán, chữa trị các bệnh về xương khớp, gan, hở tim… đem đến nguồn sống cho hàng ngàn bệnh nhân. Ông cho biết, lúc nhỏ gia đình sống gần cơ sở gia truyền Đông y, thấy sự đau đớn bệnh tật của bệnh nhân, được chứng kiến việc khám, chữa bệnh cứu người của các lương y. Từ đó, ông tham gia cùng các tổ tầm dược liệu đến vùng Bảy Núi, Hà Tiên, chú ý quan sát, chắt lọc và nghiên cứu các loại cây cỏ thảo dược.
Lớn lên, ông Là theo một lương y nổi tiếng trong vùng để học nghề, với ước mơ bằng chuyên môn của mình có thể cứu chữa cho nhiều bệnh nhân, nhất là những người nghèo thường phải lo ngại chi phí chạy chữa. Để nâng cao hiệu quả chuyên môn, ông còn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề do tỉnh tổ chức, tích cực trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu sưu tầm thêm những vị thuốc hay, bài thuốc quý… để áp dụng chữa bệnh. Bà Cao Thị Ngọc Sương (ngụ xã Tân Hòa) chia sẻ: “Tôi bị bệnh tiểu đường và xương khớp nhiều năm rồi, được bà con chỉ nên tôi đến phòng khám này điều trị. Lương y Là và các thành viên trong phòng khám này rất nhiệt tình, ân cần động viên, bệnh của tôi cũng thuyên giảm thấy rõ, ai cũng mừng và biết ơn các lương y”.


Phòng Chẩn trị Đông y ấp Hưng Thới, nơi ông Là chữa bệnh cho hàng ngàn người dân
Phòng Chẩn trị Đông y ấp Hưng Thới 2 trở thành nơi kết nối những người có lòng hảo tâm, ngoài việc khám và điều trị bệnh, còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, xây dựng cầu, đường nông thôn… Cùng chung tấm lòng thiện nguyện với ông Là, nhiều năm qua có tổ sưu tầm và trồng dược liệu nhằm cung ứng một số cây thuốc phục vụ bào chế, kê đơn. Ông Nguyễn Thiện Phe (xã Phú Thạnh) cùng nhiều thành viên khác đã rủ nhau trồng, chăm sóc cây nghệ đen, sưu tầm dược liệu và bào chế thuốc. Mọi người còn đóng góp kinh phí thực hiện, mỗi năm khoảng 100 triệu đồng.
Việc làm không lương, cũng chẳng cần báo đáp, chỉ có những nụ cười của bà con khi hết bệnh, đời sống ngày càng được nâng cao… chính là niềm vui, hạnh phúc và động lực để các thành viên tiếp nối công việc thiện nguyện. Ông Nguyễn Thiện Phe cho hay, nghệ đen rất thông dụng nên tận dụng diện tích đất của người dân cho mượn miễn phí, ông cùng bà con trồng, chăm sóc phục vụ điều chế dược liệu. Mỗi năm tổ thu hoạch khoảng 5 tấn/công. Ngoài trồng thuốc, hễ sắp xếp được thời gian rảnh, bà con chuyển sang cất nhà, mua cây làm củi cho các trạm cơm từ thiện, làm cầu, đường…
Chỉ tính trong 5 năm qua, ông Là đã khám, điều trị bệnh cho hơn 161.000 lượt người, với số thuốc bốc ra 2,4 triệu thang, châm cứu 35.000 lượt bệnh nhân. Bào chế dược liệu cao đơn, hoàn tán 18.500kg các loại để cấp cho bệnh nhân uống kèm với thuốc thang, ước tính giá trị quy thành tiền 12 tỷ đồng. Với những nỗ lực và tâm huyết với nghề, ông Là được UBND tỉnh, huyện Phú Tân, xã Phú Hưng tặng nhiều bằng khen, giấy khen. “Tuy bản thân tuổi đã cao, để gắn bó với nghề này và có thêm những đóng góp cho xã hội, tôi sẽ cố gắng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Đồng thời, tranh thủ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần xây dựng quê hương” - ông Nguyễn Văn Là chia sẻ.
HOÀI ANH