Các nhà báo và chuyên gia bóng đá khu vực theo dõi giải U.23 châu Á đã chọn đội hình tiêu biểu, trong đó U.23 Việt Nam (VN) góp mặt 3 cầu thủ gồm thủ môn Tiến Dũng, Quang Hải và Xuân Trường.
Dù thất bại trong trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á, nhưng tinh thần đoàn kết của người Việt Nam đã đạt tới đỉnh cao.
Tối 28-1, dù diễn ra trễ hơn dự kiến nhưng sự kiện vinh danh đội tuyển U23 Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 vẫn nhận được sự tin yêu, chờ đợi, thán phục của hàng vạn cổ động viên và người hâm mộ trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Roger Federer dã bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open sau khi đánh bại Marin Cilic 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 và 6-1 ở trận chung kết.
Sau những gì thể hiện ở giải U23 Châu Á, người hâm mộ Việt Nam có thể tin tưởng một tương lai tươi sáng hơn ở giải ĐNÁ.
Sau hơn 3 tiếng rời sân bay Nội Bài, đoàn xe chở các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn chưa vào đến trung tâm thành phố. Giao thông nhiều tuyến đường tại Hà Nội gần như "tê liệt".
Vừa xuống sân sân bay Nội Bài, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã nhận được sự tiếp đón vô cùng nồng nhiệt trong ngập tràn cờ hoa và tiếng hò reo sung sướng của người hâm mộ đã chờ sắn ở đây từ rất sớm.
Hàng ngàn CĐV trong trang phục áo đỏ cầm theo cờ tổ quốc đã có mặt ở phía trước sân bay Nội Bài, tạo nên một màu đỏ rực. Tất cả đều háo hức chờ đón những người hùng U23 Việt Nam.
Nguyễn Quang Hải - người hùng U23 Việt Nam đã không giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất U23 châu Á, mà thuộc về Hamrobekov. Đây như một trò đùa của AFC.
Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã biểu lộ những cảm xúc rất đặc biệt trong suốt 120 phút của trận đấu. Và ông đã nghẹn ngào suýt khóc khi U.23 VN thua ở đúng phút 119, không thể lật ngược thế cờ.
Đây có thể không phải là cái kết “cổ tích” mà Việt Nam vẫn mơ tới nhưng đối với bình luận viên John Duerden của Fox News, tuyển U23 Việt Nam đã giành được chiến thắng thực sự tại giải Vô địch U23 AFC 2018.
U23 Việt Nam suýt nữa đã buộc U23 Uzbekistan phải đến loạt luân lưu ở trận chung kết.
Mọi bất ngờ đều có thể xảy ra nếu như U23 Việt Nam giữ vững tỷ số hòa 1-1 khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây...
Những hình ảnh say đắm, đẹp đến kỳ vĩ khiến ta rơi nước mắt, chắc chắn sẽ sẽ là trải nghiệm duy nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời…
HLV Park Hang Seo rơi nước mắt trong phòng họp báo và ông gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì không thể mang tới niềm vui trọn vẹn.
Trang Fox Sports Asia đã gọi sự cố gắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á là chiến thắng của lòng quả cảm.
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã hiên ngang, bản lĩnh tiến vào trận chung kết Giải U.23 Châu Á, mang tới niềm vui vô tận cho cả dân tộc. “Trước ngưỡng cửa thiên đường”, chúng ta đã thua U.23 Uzbekistan trong những phút cuối cùng, chúng ta đã thua trong hối tiếc...
Tối 27-1, U-23 VN đã để thua U-23 Uzbekistan 1-2 sau 120 phút căng thẳng tại sân Olympic Thường Châu (Trung Quốc) trong trận chung kết Giải U-23 châu Á 2018.
Đoàn vận động viên Mỹ - gồm 107 nữ và 135 nam, sẽ thi đấu ở 15 nội dung của bảy môn thể thao, dự tranh 97 trong tổng số 102 bộ huy chương của Olympic PyeongChang 2018.
10 năm sau cú đá đầu ngược của Lê Công Vinh vào lưới Thái Lan, bóng đá Việt Nam đang đứng cơ hội viết lên một chương lịch sử mới khi thầy trò HLV Park Hang Seo đá chung kết với U23 Uzbekistan ở sân chơi châu lục.
Trịnh Linh Giang về chung đội của Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển
Thể thao An Giang hướng đến tốp 10 toàn quốc
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm bứt phá tại giải cờ vua Thụy Sĩ
Gần 300 võ sĩ tranh tài môn Taekwondo Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh An Giang
Đánh bại Zverev, Sinner vô địch Wimbledon 2026
An Giang đoạt 11 huy chương Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc
Lê Thị Cẩm Tú giành huy chương bạc Giải điền kinh U23 châu Á